From: le thuyngan
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 19, 2006 10:05 AM
Subject: Hãy can dam lên Trang
Trang thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của em, chị không sao ngăn được nước mắt, một nỗi cảm thương, chua xót pha lẫn uất hận, chị thấy thương em quá. Không thể ngờ rằng ở cái thế kỷ này, với cuộc sống và nếp suy nghĩ ngày càng tiến bộ mà em vẫn bị ức hiếp như vậy.
Nhưng Trang à, mọi việc đã qua rồi, bên cạnh nỗi bất hạnh mà em đã phải chịu đựng, em còn có một người yêu thật tuyệt vời, tình yêu của các em khiến chị rất ngưỡng mộ. Em đừng quá đau khổ và tự ti như thế, trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất thì người yêu chính là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất cho mình em ạ.
Hãy kể cho bạn trai em biết nỗi bất hạnh của em đi, em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều. Đừng giữ nó ở mãi trong lòng làm gì, nó sẽ hàng ngày hàng giờ gặm nhấm hành hạ trái tim em. Với một tình yêu sâu nặng và đã trải qua khá nhiều thử thách như vậy, chị tin rằng bạn trai em sẽ hiểu và càng thương em nhiều hơn.
Chị hiểu rằng, để nói ra điều đó với người yêu thật là khó, và người yêu em chắc chắn sẽ bị sốc nặng khi biết chuyện, nhưng thời gian và tình yêu chân thành sẽ giúp cho các em vượt qua được thử thách cuối cùng này. Qua tâm sự của em, chị thấy bên cạnh nỗi bất hạnh em thật may mắn có được một người yêu chân thành như vậy.
Hãy trân trọng điều đó em à, bởi vì cuộc đời này để tìm được một người tốt như vậy không dễ đâu, nếu không muốn nói là rất hiếm. Hãy nói với người yêu tất cả sự thật, đừng giấu giếm điều gì, hãy đấu tranh cho tình yêu của mình đi em, các em rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà.
Giả dụ như sau khi biết sự thật, người yêu em thay lòng đổi dạ, thì em cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi chia tay và người yêu em cũng vậy. Đừng chia tay đột ngột không lý do, nó cũng sẽ làm người yêu em bị sốc, bỏ bê công việc và mãi mãi mang trong lòng nỗi thắc mắc không thể lý giải, điều đó kinh khủng lắm em à.
Em là cô gái thông minh đầy nghị lực, hãy can đảm lên nhé, chị tin rằng sau khó khăn này, hạnh phúc sẽ mỉm cười và mãi mãi ở bên em.
Nếu em có bất kỳ khó khăn và tâm sự nào muốn chia sẻ, hãy liên lạc với chị, chị sẽ luôn ở bên em, đừng ngại nhé. Email của chị là neuconcongaymaitw@yahoo.com
Thương em nhiều.