From: sales
To: vne-tamsu
Sent: Friday, June 09, 2006 10:15 AM
Subject: Y kien chia se voi Dung
Gửi Dung,
- Là đàn ông phải vững vàng dù có tiền hay không có tiền, thì cũng phải giữ được tư cách và tư thế của mình. Dù không có tiền hay có ít thì chọn cách tiêu dùng theo cách của những người ít tiền hay phải tiết kiệm dành dụm bao người yêu mình ít nhất một vài lần chứ không nên tiêu hoài tiền của người yêu như vậy.
- Tôi nghĩ rằng anh ta không còn là yêu ban nữa mà là quay ra lợi dụng tình cảm cũng như tiền bạc của bạn mà thôi.
- Còn về việc có hiếu với gia đình thì tôi nghĩ rằng mọi người ai cũng vun đắp cho gia đình mình cả, nhưng cũng đừng bao giờ quên bên cạnh mình không phải chỉ có gia đình mà còn có bạn bè. Bạn bè chính là những người giúp đỡ mình nhiều nhất đó và nhất là người yêu là người mình tin tưởng nhất là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho mình. Vì vậy khi mà bạn phát hiện có khoảng cách lớn thì nên nghĩ lại cho thật kỹ trước khi quyết định tiếp tục mối quan hệ.
- Về phần tiền bạc theo kiểu anh ta thì tôi nghĩ rằng anh ta là loại người “bần tiện" chứ không phải là keo kiệt. Lại gặp phải bạn đưa tiền cho anh ta thì anh ta sẽ lợi dụng bạn. Anh ta có thể chơi bia ăn tiền thì tôi nghĩ rằng không có gì phải bàn với anh ta nữa. Vì anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của bạn cho việc lấy tiền tiêu xài mà thôi. Tôi nghĩ bạn nên thử một lần về tiền bạc với anh ta xem thế nào. Ví dụ bạn nói với anh ta: “Em muốn đi ăn ở đâu đó và muốn đi cùng ăn". Nhớ là chỗ nào phải tiêu khá một chút và bạn nên mang đủ tiền theo. Và đến lúc thanh toán thì bạn nói với anh ta là bạn quên không mang tiền xem anh ta xử lý thế nào. Đây sẽ là câu trả lời thực nhất của anh ta về tiền bạc và tình cảm đấy.
- Thật lòng mà nói khi tôi đọc bài tâm sự này của bạn tôi thấy đúng là anh ta chẳng quan tâm bất cứ cái gì về bạn ngoài tiền bạc. Tình yêu là sự kết hợp toàn bộ suy nghĩ tâm tư của mình dành cho người yêu thế mà bạn bị bệnh anh ta chỉ nói vài câu. Theo như bạn viết bạn muốn anh ta đưa đi khám mà bị từ chối thì nên xét lại có phải anh ta yêu mình hay không, hay là chính bạn đã ngộ nhận về tình yêu dẫn đến việc anh biết được và lợi dung trở lai sự ngộ nhận của bạn.
- Còn về việc bạn nói anh ta rất có hiếu với cha mẹ và gia đình thì tôi nghĩ bạn đã bị ngộ nhận thực sự, bởi lẽ khi nghĩ tới gia đình mình đang khó khăn thì phải chí thú làm ăn dành dụm tiền gửi cho gia đình chứ sao mà lại đi đánh bia ăn tiền được nhỉ? Bạn nghĩ sao về việc này? Còn giải trí thì có rất nhiều cách và cũng phải lựa chọn sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình chứ sao lại đi cờ bạc nhỉ? Đây chính là điều vô lý nhất trong việc bạn ngộ nhận là anh ta có hiếu đó. Bạn nghĩa lại xem tôi nói điều này có đúng không?
Tôi nhĩ rằng bạn nên tỉnh táo vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời, dù là nam hay nữ. Đừng vì ngộ nhận của mình mà tự đánh mất đi hạnh phúc của mình. Nên suy nghĩ cho kỹ điếu này. Còn về phần tôi là một người đàn ông thì bạn thân không bao giờ có thể chấp nhận một con người như thế được.
Chúc bạn có những quyết định sáng suốt.
Thân mến
Bạn phương xa.
Nếu gì muốn trao đổi thêm với tôi thì gửi e-mail theo địa chỉ: dtlam@usa.com