Xem xong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 As Roma tối 6/1, tôi cũng phải công nhận các em đá rất mạnh lạc, ổn định và nhuyễn, bật nhả tốt. Nhưng các em còn thiếu đột biến trong lối chơi khi gặp phải những đối thủ phòng ngự chặt.
Theo tôi, đây chỉ là một trận giao hữu với một đối thủ không quá mạnh (U19 Roma không mang theo đội hình mạnh nhất), nên mọi người cần phải nhìn nhận hết sức khách quan về trận đấu cũng như U19 Việt Nam.
Thế mà khi lướt trên các trang mạng, diễn đàn tôi đã ngã ngửa người với những lời ca tụng theo kiểu ảo tưởng nói cho sướng cái mồm, khen cho đã cái miệng như là: “Các em đang đá theo lối chơi tiki-taka giống Barcelona và sân chúng ta là Nou Camp”, “Xem U19 VN tôi cứ tưởng Arsenal hay Barcelona đá với Roma”, “Trận U19 tối qua chiếu trên kênh nào nhỉ? Mình mở VTV6 chỉ thấy Arsenal và Roma”...
Buồn cười hơn, khi tôi thấy các bạn ví tình huống Thanh Tùng trong vòng vây của 7 cậu thủ U19 Roma giống như “Andrés Iniesta (Tây Ban Nha) bị năm cầu thủ Ý bủa vây trong trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi”. Thậm chí, có người còn có đầu óc phong phú liên tưởng đến cả "Triệu Tử Long một mình phá vòng vây của Tào Tháo"…
Tôi không nhịn được cười khi thấy các bạn ví von, phóng đại như vậy. Vì tôi nghĩ nhiều năm, nhiều thế hệ cầu thủ Việt nữa chưa chắc đã đạt được đến trình độ đó ở cấp thế giới đâu. Các bạn khen như vậy, có thể chính các bạn đang làm hỏng các em đấy.
Tôi biết, U19 Việt Nam chúng ta đá rất hay, xứng đáng được khen, nhưng chúng ta cũng phải biết khen có chừng mực. Chúng ta phải biết nhìn vào hiện tại để mà khen thì mới giúp các em thực tế nhìn thấy được nhược điểm và phấn đấu lên.
Có vậy, mới giúp các em hiểu được chúng ta đang còn rất xa mới đạt được trình độ của bóng đá hiện tại và đưa nền bóng đá nước nhà thoát khỏi cái “ao làng” vươn ra tầm châu lục.
Cũng giống như bầu Đức đã từng nói: “Xem tụi nhỏ đá sướng thiệt đó, nhưng xin dư luận đừng tung hô các em lên mây mà để các em được đá một cách tự nhiên”. Vì các em còn rất trẻ, cần có thái độ và ý thức đúng mực để tiến bộ. Chúng ta cứ tung hô thái quá rồi lại chết yểu.
Vì thế, theo tôi nếu khen các em thì cũng nên khen vừa phải thôi và dành thêm những lời khen đó cho những con người có tâm, có tầm với bóng đá nước nhà nửa. Bởi họ là người giám bỏ túi tiền ra để nuôi dưỡng cả một thế hệ cậu thủ đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia mấy năm qua. Nếu chúng ta có những người như thế thì tôi nghĩ ắt sẽ có những lứa cầu thủ tốt như vậy thôi.
>> Xem thêm: Cùng là người Việt Nam, đừng chiến nhau vì U19, U23
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao Việt Nam tại đây.