Khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ, em luôn chân thành, nghiêm túc, tôn trọng và quan tâm người ấy nhưng dường như sự chân thành của em vẫn chưa tìm được đúng người anh ạ. Có lúc em nghĩ đó là đích đến nhưng hóa ra lại chỉ là điểm dừng chân. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Con đường dù có dài đến mấy, cứ tiếp tục bước rồi sẽ tới nơi.
Em là kiểu phụ nữ của gia đình. Với em, gia đình luôn là quan trọng nhất. Người sẽ luôn nắm tay em, cùng em đối mặt mọi chuyện là người em vẫn luôn tìm kiếm. Trong một mối quan hệ, em thích sự sẻ chia, quan tâm nhau từ cả hai phía. Dù là ngày mới yêu hay khi đã kết hôn bao năm rồi, sự quan tâm dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như vậy. Yêu thương là chấp nhận tất cả con người của nhau. Thương cả những khiếm khuyết của người kia. Tình yêu màu hồng là điều không thể có, chỉ khi cùng nhau trải qua sóng gió, hai người mới thật sự trân trọng nhau.
Em lễ phép, biết kính trên nhường dưới, là người thật thà, hiền, không nóng tính, biết quan tâm, chia sẻ, biết nấu ăn, thích chăm sóc người mình yêu thương. Ngoại hình em cân đối, cao trên 1,6 m và nặng 51 kg. Đọc sách, đi du lịch, đi dạo là những sở thích của em lúc rảnh. Em luôn mong được cùng anh bon bon trên mọi nẻo đường, khám phá những vùng đất mới, con người mới và những món ăn mới.
Về anh, em chỉ cần anh chung thủy, chân thành, công việc ổn định, biết quan tâm, chia sẻ, rượu bia có chừng mực là được. Ngoại hình với em không quan trọng.
Hiện tại em chỉ cần một tình yêu bình yên, hai người luôn biết nghĩ cho nhau, cùng cố gắng, có khó khăn thì nắm tay nhau vượt qua và nhất là đừng dễ dàng buông tay.
Em viết không hay nhưng là thật tâm những gì mình nghĩ. Nếu anh cảm thấy ở em có điểm gì đó trùng với mẫu người anh đang tìm kiếm, hãy gửi email cho em nhé. Em đợi thư anh.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhàn
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
