From: Nguyễn_Lam Oanh
Sent: Sunday, September 26, 2010 5:00 PM
Mình hiện là nghiên cứu sinh tại cộng hòa Liên bang Nga, mình đã đọc bài viết của Xuân và cũng rất thường xuyên ghé thăm chuyên mục Tâm sự. Mình không có nhiều ý kiến gì chỉ có vài lời chia sẻ.
Thứ nhất mình nghĩ có lẽ Xuân cùng các bạn cũng nên xem lại bạn thân mình xem. Tôi biết có một số thầy giáo không được đúng trong ứng xử với học trò, cũng không giữ đúng đạo đức một người thầy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại có phải các bạn cũng quá gần gũi với các thầy không? Có phải các bạn cũng muốn được các thầy quan tâm hơn so với bạn đồng trang lứa?
Nếu như các bạn giữ trọn đạo một người học trò và luôn tôn sư trọng đạo "một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy" thì có lẽ ít xảy ra những điều không mong muốn. Hồi tôi học cấp 3, trong trường có một thầy dạy Toán được mệnh danh là "ham gái", nhưng với những học trò luôn luôn giữ lễ nghĩa như chúng tôi, thầy cũng chưa bao giờ trêu chọc một câu.
Thứ hai, Xuân có từng nghĩ biết đâu thầy coi Xuân như con gái út thật thì sao, đôi khi có những việc không hoàn toàn phức tạp mà đều do chúng ta phức tạp hóa lên. Nếu thầy thật sự quan tâm Xuân như người con thì Xuân cũng nên kính trọng thầy như người cha. Mọi việc cần một mực kính trọng, giữ đạo một người trò, một người con.
Thứ ba, các bạn ạ, chúng ta được như ngày hôm nay ngoài công lao sinh dưỡng của cha mẹ, còn có công lao to lớn của thầy cô đã dạy dỗ chúng ta, đừng nên đánh đồng mọi chuyện mà bôi nhọ một ngành nghề cao quý của xã hội. Trước khi làm điều gì cũng nên suy nghĩ liệu mình có làm điều gì đúng chưa, nếu mình đúng mà thầy sai bạn còn có nhiều người bên cạnh, có xã hội để bảo vệ.
Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc.