From: roman peter
Sent: Tuesday, July 01, 2008 4:06 PM
Subject: Phan hoi bai "bo em thi thuong"
Chào bạn,
Trước khi nói về vấn đề của bạn, tôi muốn nói với bạn một ý rằng "để giết chết một con người là rất khó, nhưng giết chết một tâm hồn là rất dễ".
Bạn Đức là một người đàn ông tốt. Điều đó thể hiện qua những điều bạn đã kể. Bạn đã gặp cô gái đó ở biển Nam Định trong một hoàn cảnh rất đặc biệt vì dường như ở đó chỉ là quan hệ "mua bán" mà thôi. Vượt qua điều đó bạn đã có tình cảm với cô gái đó, bạn đã thương hoàn cảnh của cô. Đó là điều mà chứng tỏ bạn có một trái tim nhân hậu.
Vì người ta thường nói "không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày". Bạn đã nghe cô gái nói và đã tin tưởng cô muốn làm lại cuộc đời. Tôi cũng tin cô gái nói sự thật. (Vì cuộc sống sau này của cô đã nói lên điều đó). Bạn đã cho cô ấy một nghề nghiệp, tuy thu nhập không cao nhưng hoàn toàn trong sạch và thanh thản. Điều đó chứng tỏ bạn thật tốt.
Nhưng việc đó không chỉ là cho cô ấy một công việc mà bạn đã cho cô ấy một niềm tin vào cuộc sống, điều mà cô ấy chưa có, hay đã mất. Cô ấy đã hy vọng rất nhiều vào tình cảm của bạn. Vì những việc bạn làm. Cô ấy cảm nhận tình cảm của bạn dành cho cô trong suốt thời gian qua.
Người ta nói rằng mất niềm tin sẽ mất tất cả. Cô ấy đang mất niềm tin vì bạn đang trở nên xa vời với cô ấy. Bạn xa lánh cô ấy mà cô ấy không biết tại sao (vì bạn không hề nói với cô ấy tại sao). Nhưng trong lòng cô ấy sẽ hiểu được lý do bạn xa lánh cô ấy. Và cô sẽ rất buồn, sẽ rất mất niềm tin vào người đã cho cô ấy niềm tin.
Không ai biết cô ấy sẽ làm việc dại dột gì để giải quyết nỗi buồn đau ấy. Ngay bây giờ, theo tôi bạn nên quay lại với cô ấy, liên lạc lại để cô ấy yên lòng. Có thể bạn đang sợ hãi hoặc bạn không thể vượt qua được mặc cảm tâm lý, nhưng bạn không thể im lặng. Hãy ở bên cạnh, nói chuyện với cô ấy cho cô yên lòng.
Giúp cô ấy trong kinh nghiệm sống. Nếu không có tình cảm nữa bạn hãy cứ đi bên cạnh cô ấy như một người bạn và hướng dẫn cô trong cuộc sống. Một thời gian nữa khi cô ấy trưởng thành hơn và bạn kiểm nghiệm lại tình cảm của mình. Nếu không yêu thì hãy nói với cô ấy vì lúc ấy cô cũng đã trưởng thành hơn. Nếu thực sự yêu thì...
Bạn hãy liên lạc với cô ấy đi nhé. Cô ấy đang cần bạn đó.