From: Jane Le
Sent: Tuesday, March 02, 2010 11:28 AM
Chào Vi và những người thứ ba, kể cả những người đàn ông ngoại tình,
Tôi là phụ nữ, và đã có gia đình, nên rất hiểu tâm trạng của những người như Vi. Tôi đồng ý với ý kiến nếu có lòng tự trọng, sẽ không làm người thứ ba. Tuy nhiên, đối với các ông chồng, nếu là người tự trọng sẽ không ngoại tình, vì nếu họ ngoại tình, cũng chính là họ đã làm giảm giá trị của họ. Cái nhìn của vợ con họ về họ đã thay đổi, sẽ không còn tôn trọng họ như trước vì họ tầm thường quá.
Nếu như các ông chồng biện minh rằng tuy ngoại tình, nhưng vẫn đối xử tốt với vợ con. Xin thưa, các ông thật là giả dối, vợ con chúng tôi không cần sự chăm sóc như thế. Các ông lại bảo rằng, chỉ nhắn tin, chat nhảm thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì... Vậy giả sử, các ông bắt gặp những lời lẽ yêu thương mà các ông cho là nhảm, là không thật như "anh muốn ôm em, anh nhớ em nhiều lắm"... trong điện thoại của chúng tôi, thì các ông sẽ như thế nào? Các ông có đau lòng, thất vọng, đau khổ như những người vợ bị chồng ngoại tình tư tưởng hay không?
Lời nhắn gửi đến Vi và những người thứ ba, kể cả các quý ông ngoại tình: Khi mình làm gì, nên suy nghĩ thật kỹ, điều mình làm có ảnh hưởng đến người khác hay không, nhất là đối với những người thân của mình, và hậu quả của việc mình làm. Cũng tội nghiệp Vi và những người thứ ba lắm, hằng đêm, các em cứ mong nhớ đến chồng của chúng tôi, và nghe những lời ngon ngọt từ các quý ông, nên các em thấy "yêu lắm", nhưng đâu biết rằng, các ông vẫn ôm vợ ngủ đấy thôi, có ôm các em đâu.
Và gửi riêng cho các đấng ông chồng: Không việc gì phải ngoại tình lén lút cả, cứ thẳng thắn nói với chúng tôi, các ông không vui khi sống chung với chúng tôi, cần tự do, chúng tôi sẵn sàng ly dị để các ông được thoải mái với người khác.
Lời nhắn gửi đến những người vợ: Nếu chồng ngoại tình, đừng buồn, vì người đó không xứng đáng với tình yêu của các chị, như vậy thì các chị giữ người không xứng đáng bên cạnh mình để làm gì?