Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là "có": có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kỳ thực lại là "không": không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa. Đơn giản ở bài viết này, mình muốn tìm người bạn đời cũng là bạn đạo.
Nói qua chút về mình: mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội, vài tháng nữa là 30 tuổi, làm cả đầu óc và tay chân trong môi trường nhà nước. Mình ăn chay được vài năm rồi nên muốn quen một bạn cùng chí hướng, ăn chay hoặc tu học Phật. Chắc là khó lắm nhưng mình tự tìm, mọi người có thể đỡ tốn công giới thiệu hay lo lắng cho mình hơn.
"Có" chủ yếu là thứ cho người khác xem, còn "không" mới thực sự là thứ thuộc về mình. Hy vọng có thể gặp một người hiểu và thương, đi count down tết này hoặc tết nào đó cùng mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Green
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ