From: MIMI
Sent: Thursday, May 13, 2010 11:59 AM
Thân chào tất cả anh chị,
Tôi là một bạn đọc của mục Tâm sự. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào đây xem để tham khảo và để có thêm kinh nghiệm ứng xử cho cuộc sống của mình. Tôi thấy bất bình quá, đặc biệt là tại sao các chị lại hiền quá mức như vậy.
Từ lúc lấy nhau đến nay được 7 năm, vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc và đặc biệt tin tưởng vào tình cảm của nhau. Tuy nhiên, cá nhân tôi luôn nghĩ, xã hội hiện nay rất nhiều cám dỗ, vì vậy chị em chúng ta luôn luôn cảnh giác. Chúng mình hãy cố gắng quan tâm đến gia đình và hãy ngăn chặn những mầm mống có thể phá vỡ gia đình chúng ta.
Đã là con người, cho dù có đẹp đẽ, giỏi giang đến đâu thì cũng phải có khuyết điểm. Đã là đàn ông thì luôn thích cái đẹp và cái mới. Các bà vợ nên để cho các ông chồng dừng lại ở chữ thích mà thôi, không nên để mọi việc đi quá chữ thích.
Một kinh nghiệm của tôi là thể hiện rất cực đoan, gay gắt với chồng về chuyện cặp bồ. Và tôi rõ ràng luôn, nếu ai làm khổ tôi, phá vỡ hạnh phúc, niềm tin của tôi thì người đó phải trả giá đắt. Và cách thực hiện của tôi sẽ không vi phạm pháp luật.
Tôi rất đồng tình quan điểm với một chị Trần Thị Hồng là không việc gì phải cảm ơn những kẻ đã cướp chồng. Hỡi các bà vợ Việt Nam, tôi mong muốn các chị hãy sống cho chính mình, cho mẹ, cho con mình và đừng bao giờ nhân nhượng cho những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Các chị đừng cao thượng để đến cuối cuộc đời nhận được một lời cảm phục nhưng trong suốt cuộc đời lại đau khổ không nguôi.
Chúng ta đã hy sinh tuổi trẻ, sắc đẹp, công việc cho chồng con, gia đình, đến khi chồng trở thành một người đàn ông thành đạt thì lại để người khác cướp mất. Tại sao chúng ta phải chịu như vậy, các chị đừng cho những kẻ vô đạo đức được hưởng những gì thuộc về chúng ta.
Nếu là tôi, tôi sẽ làm cho những người đã phụ bạc mình, những kẻ đã phá nát hạnh phúc của mình không còn cơ hội để ngẩng mặt lên. Thậm chí, xin lỗi các bạn, có lần tôi đã mách nước cho một người bạn có chồng ngoại tình là hãy nói với anh ta là ly dị, tự mình sẽ nuôi con, đổi họ cho con thành họ của mình và làm cho anh ta mất hết công việc (thực hiện bằng cách không vi phạm pháp luật).
Đặc biệt đừng tự ái mà không phòng thủ tài chính để nuôi mình và con. Đấy mới là những người vợ cao tay, và đấy mới là kết quả cho những kẻ phụ bạc. Vậy mà lời dọa lại có hiệu nghiệm cho trường hợp của bạn tôi đấy chị ạ.
Các chị ơi, đàn ông chỉ bám vào cái tính cao thượng, chịu thương chịu khó của phụ nữ để lừa gạt thôi. Nên các chị đừng tỏ ra cao thượng làm gì cho khổ mình. Tôi tin chắc 100 chị tha thứ cho chồng ngoại tình thì cả 100 chị đều không tìm lại được tình cảm ban đầu nữa và sống trong sự dằn vặt, kinh tởm vì luôn luôn lởn vởn trong đầu hình ảnh chồng mình quan hệ với người khác.
Mình sống vì con, vì chồng, nhưng hãy sống vì mình nữa các chị nhé. Thực hiện bằng cách nào thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Xin chúc tất cả các bà vợ ở Việt Nam ngày càng thành đạt, tự tin.