Nhưng đó là hậu quả của việc “không biết nặng nhẹ”. Ai cũng biết thi đại học rất quan trọng, ai cũng muốn đậu đại học nhưng để tìm ra phương pháp học tập và thi cử đúng đắn thì không phải ai cũng làm được. Ngày đó, tôi cũng chỉ biết cắm đầu vào học mà không để ý đến sức khỏe. Hậu quả là đến ngày thi, tôi ngã quỵ vì kiệt sức. Tôi ngất lên ngất xuống trong phòng thi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Năm thi đầu tiên giống như một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nghĩ tới. Nhưng tôi càng cố quên thì nó lại càng hiện rõ trong tâm trí. Cuối cùng, tôi đã học được cách chấp nhận và đối đầu với khó khăn, thử thách. Hành trình chinh phục ước mơ của tôi lại trở về vạch xuất phát. Tôi bắt đầu đề ra những kế hoạch, những phương pháp… Điều thay đổi lớn nhất mà tôi đã thực hiện, đó là cuộc “cách mạng tư tưởng” cùng chế độ dinh dưỡng ngày thi.
Lần thi thứ hai, tôi đã xem kỳ thi như một cuộc dạo chơi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để chứng tỏ không dễ dàng thua cuộc. Nhưng tôi cũng không suy sụp và nản chí khi không đạt được kết quả như mong muốn. Trận đấu nào cũng có kẻ thắng, người thua. Quan trọng, mình biết mình là ai, đang ở vị trí nào và đang đứng ở đâu? Mỗi khi ngồi nghĩ lại, tôi đều thầm mỉm cười vì ngày đó mình đã kịp thời thay đổi. Nhờ có những ý nghĩ và tư tưởng thoáng hơn, tôi đã chạm tay đến ước mơ. Bằng những kinh nghiệm đã trải qua, dù không nhiều nhưng hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp ích cho các bạn sắp bước vào kỳ thi đại học cam go và thử thách.
Chìa khóa thành công nằm trong tay những người biết ước mơ và nỗ lực. Ảnh minh họa |
Tôi hy vọng các bạn không bước theo vết xe đổ của tôi. Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực và đúng đắn về đại học. Thi đại học là một cánh cửa giúp những ai muốn thay đổi số phận, thoát khỏi đói nghèo và tiếp cận với chân trời tri thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những ai thi đậu đại học đều thay đổi được cuộc đời. Nhiều người thành đạt từ hai bàn tay trắng, từ những con số 0 tròn trĩnh. Họ không được đào tạo từ một trường lớp nào nhưng vẫn có thể trở thành “vĩ nhân” nhờ những nỗ lực, cố gắng và sự kiên trì của bản thân. Do vậy, bạn hãy chuẩn bị tư tưởng thật tốt và thoải mái để vượt “vũ môn”. Đừng để áp lực của cuộc thi làm bạn gục ngã trước khi ra trận.
Giả sử thi rớt, bầu trời vẫn trong xanh, hành tinh vẫn không có gì thay đổi, chỉ có bạn là khác biệt. Nhưng tại sao lại có ý nghĩ tự tử hay kết thúc cuộc đời. Đó là biểu hiện của những người kém cỏi và nhụt chí. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ ổn thì mọi chyện sẽ trôi qua. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp bạn chữa lành vết thương và nhận ra thời gian tới bạn sẽ phải làm gì. Cách duy nhất bạn có thể làm là chấp nhận và đối mặt. Lúc nào bạn cũng phải tự nhủ trong đầu: “Mình sẽ làm được thôi mà. Không có gì là quá khó”
Năm đầu ôn thi tôi rất hay bị “stress” vì gần đến ngày thi mà vẫn chưa hoàn thành xong kiến thức. Ăn uống hay nghỉ ngơi, tôi cũng bị ám ảnh bởi bài vở. Tôi học ngày, học đêm mà vẫn không thể nhớ được các năm tháng, sự kiện lịch sử, không thể thuộc lòng tiểu sử của các tác giả... Đến năm sau, tôi mới nhận ra đã áp dụng sai phương pháp học ngay từ đầu. Thay vì ngày nào cũng nhồi nhét một lượng kiến thức khá lớn vào đầu thì tôi học như những ngày bình thường. Mỗi ngày, học mỗi môn 2-3 giờ, học một ít và học tất cả các môn thi để có thể cân bằng lượng kiến thức và đỡ “ngán” hơn khi cả ngày trời phải “gặm nhấm” một môn.
Tôi học với tâm trạng thoải mái chứ không áp lực như năm trước nữa. Mở cuốn sách ra, tôi tưởng tượng hôm nay sẽ được thưởng thức một món ăn mới. Và thế là tôi đã “ăn” một cách ngon lành, hết món này đến món khác… Một lời khuyên dành cho các bạn: “Khi học, các bạn hãy tưởng tượng đến những thứ mà bạn yêu thích nhất. Hãy học với tất cả niềm đam mê và sự hăng say. Bạn nên vẽ ra viễn cảnh sau khi học xong mình sẽ được xem phim, nghe nhạc, đi chơi...". Khi có động lực, bạn sẽ cảm thấy việc học dễ dàng hơn nhiều.
Có bao giờ bạn học đến nỗi quên ăn, quên ngủ chưa? Nếu có thì bạn hãy dừng lại và chấn chỉnh kịp thời. Tôi đã từng học đến nỗi bỏ bê ăn uống và nghỉ ngơi. Thậm chí đến thời gian vui chơi, giải trí, tôi cũng không dám nghĩ đến. Cuối cùng, thứ tôi nhận được là một sức khỏe xuống dốc trầm trọng và kết quả thi cử không được như ý muốn. Vì vậy, bạn hãy ăn ngủ bình thường như mọi ngày, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và tăng cường ăn rau xanh, trái cây. Khi nào bạn cảm thấy quá mệt và buồn ngủ thì hãy gác bài vở qua một bên, leo lên giường và đi ngủ. Thỉnh thoảng, bạn nên để đầu óc được thoải mái bằng những bản nhạc yêu thích, những bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng và hài hước… hay gặp gỡ bạn bè để “tám” đôi ba câu. Cách học này có thể giúp bạn “học mà chơi, chơi mà học” nhưng vẫn đảm bảo được kiến thức.
Hy vọng những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi đại học sẽ chuẩn bị được những điều tốt nhất để có thể chạm tay đến ước mơ. Chúc các bạn thành công và nhớ là: “Đừng bao giờ bỏ cuộc!”
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Lê Thị Hồng Trang