Chuyện hai đứa đã qua, dù sao tớ cũng cảm ơn cậu đã cố gắng rất nhiều để mở cánh cửa, bước vào thế giới của tớ trong hai năm. Tớ cực khó để yêu, không phải một sớm một chiều có thể mở lòng ra được. Cậu đã dành thời gian ở bên, chỉ để nghe tớ nói những chuyện linh tinh hàng ngày, than thở về công việc hay đơn giản là mè nheo khi bị ngã đau.
Tớ biết mình có cái tôi quá lớn, chắc điều đó làm cậu buồn khi quyết định dừng lại. Chúng ta đều trưởng thành và có quyền lựa chọn cho bản thân, tớ tôn trọng quyết định của cậu và cũng mừng vì cậu đã tìm được hạnh phúc mới, với bé con đáng yêu. Cậu hỏi tớ có buồn không khi lời hứa dành cho tớ không thể thực hiện? Tớ hiểu đó chỉ là câu chuyện vui giữa hai đứa, tất nhiên tớ sẽ có cảm giác hụt hẫng và tủi thân khi không còn ai kiên nhẫn ngồi nghe mình nói chuyện xàm, nhưng vẫn xem đó là những ký ức đáng trân trọng.
>> Bạn gái từng đi quá giới hạn với ba người yêu cũ
Hạnh phúc đâu phải cứ giữ khư khư hay cố giành giật mọi thứ về mình; cậu vui vẻ, tớ cũng thế, đó là hạnh phúc rồi. Chúng ta còn rất nhiều điều phía trước để sống, cố gắng và nỗ lực. Cậu đừng bận tâm về quá khứ, hãy bỏ quên nó đi, chăm sóc gia đình nhỏ của mình thật tốt nhé.
Chúng ta tiếp tục là bạn của nhau, đừng lo cho tớ, tớ vẫn mạnh mẽ như ngày nào, 30 tuổi cũng không phải vấn đề, đúng không? Chúng ta đều sẽ hạnh phúc, chắc chắn là như thế.
Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc