"Nếu như cuộc chiến với Hà Lan và Anh thường xuyên căng thẳng bởi hàng loạt ký ức buồn trong đại chiến thế giới thứ hai, thì những lần đối đầu giữa Đức - Thụy Điển lại luôn nóng bỏng bởi lý do thể thao thuần túy", Patrick Krull, phóng viên bóng đá của tờ Die Welt (Đức), kết luận.
Cách đây tròn 48 năm, khách du lịch Thụy Điển đã bị từ chối bán xăng tại Đức. Không một lá cờ nào của quốc gia Bắc Âu này (trừ ở đại sứ quán và khu vực chính quyền) "được phép" bay cao. Điều tương tự cũng xảy ra với hàng loạt món ăn của vùng Scandinavian: chúng nhanh chóng bị loại khỏi thực đơn của vô số nhà hàng. Một cuộc "chiến tranh lạnh" với Thụy Điển đã được người Đức âm thầm tiến hành như thế, sau thất bại tức tưởi 1-3 của đội tuyển quốc gia ở bán kết, trước chủ nhà của World Cup 1958.
![]() |
Tấm vé chung kết 1958 của chủ nhà Thụy Điển mang đậm màu tiêu cực. |
Quay trở lại trận đấu này mới hiểu được lý do vì sao người Đức nổi giận xung thiên. Thụy Điển đã bất chấp quy định của FIFA, nhằm đưa vào sân nhóm cổ vũ chuyên nghiệp với loa, trống, nhằm "khủng bố" tinh thần nhà ĐKVĐ. Bên cạnh đó, chẳng hiểu thế nào mà lực lượng trọng tài lại ra sức ủng hộ đội chủ nhà. Những ông vua sân cỏ dường như chẳng hề nhìn thấy pha dùng tay khống chế bóng trước khi ghi bàn mở tỷ số của Nils Liedholm (cựu ngôi sao AC Milan). Ngược lại, khi chứng kiến Kurt Hamrin (một cựu ngôi sao khác của AC Milan) lăn lộn tỏ vẻ đau đớn sau pha va chạm nhẹ với Erich Juscowiak, trọng tài chính đã nhanh nhảu truất quyền thi đấu của hậu vệ trái người Đức.
Sau đó, chính Kurt Hamrin đã đứng dậy, trình diễn những màn solo bay bướm, giúp Thụy Điển ghi thêm hai bàn nữa trong vòng 9 phút cuối, ấn định chiến thắng 3-1. Cho đến nay, đó vẫn là thất bại "đau đớn" mà người Đức nhớ mãi. Dẫu sau thì "ông trời cũng có mắt". Bởi ở trận chung kết, Thụy Điển đã buộc phải dừng bước trước tài năng của Pele và Brazil (thua 2-5).
Khơi nguồn từ "mối hận" năm xưa, suốt nhiều thập kỷ sau, đã không ít lần Đức đòi nợ Thụy Điển một cách ngoạn mục. Đáng kể nhất là trận thắng 4-2 ở tứ kết World Cup 1974, trên con đường vinh quang thứ hai của "cỗ xe tăng" (khi đó Đức cũng đóng vai trò chủ nhà). Ngoài ra, cách đây tròn 14 năm, tham vọng đăng quang Euro 1992 ngay trên quê hương của đội bóng Bắc Âu cũng bị Đức phá hỏng ở bán kết (thua 2-3).
Không phải Anh, cũng chẳng phải Hà Lan, Thụy Điển mới chính là đối thủ mà Đức không ưa nhất nếu xét trên khía cạnh thể thao. Và cuộc đối đầu tối nay chắc chắn sẽ không đứng ngoài ân oán lịch sử.
Bài toán tấn công cho Klinsmann
![]() |
Cặp Klose - Podolski chưa chứng minh được nhiều về khả năng phối hợp. |
Qua 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng, Đức đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới: khao khát, năng động, giàu sức tiến công, khác hẳn với vẻ xù xì thực dụng trong quá khứ. Nhưng giới hâm mộ cũng cần tỉnh táo nhìn lại một cách sâu sắc. Đối thủ đầu tiên của Đức là Costa Rica quá yếu (thắng 4-2), chưa đủ phản ánh hết ưu nhược điểm của đội chủ nhà. Sang đến trận thứ hai, trước một đội bóng châu Âu như Ba Lan, hàng công của Klinsmann đã thực sự bế tắc và chỉ giành đủ 3 điểm nhờ bàn của Neuville ở phút 90. Ở trận thứ ba (thắng 3-0), đối thủ Ecuador đã chơi thiếu quyết tâm (rút nhiều trụ cột ra nghỉ), và hơn nữa đây cũng chỉ là đại biểu Nam Mỹ vốn không quan tâm nhiều đến phòng ngự.
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với Đức, khi Thụy Điển là đội bóng có hạng của lục địa già? Còn hàng công của "cỗ xe tăng" sẽ phải làm thế nào để "khoan thủng" bức vách kiên cố do bộ tứ kinh nghiệm Mellberg - Lucic - Edman - Alexandersson dựng lên. Chắc chắn, đây sẽ là "bài toán" không dễ để Klinsmann đưa ra đáp án một cách nhanh chóng.
Lợi thế của Đức là sự cổ vũ của hàng vạn CĐV trên sân nhà Allianz Arena. Bên cạnh đó, tinh thần và tâm lý của Mannschaft cũng hết sức ổn định (thậm chí hưng phấn), sau chuỗi thành tích thuyết phục ở vòng bảng. Đó là lý do giúp các CĐV chủ nhà tin tưởng vào một thế trận áp đặt ngay từ những phút đầu.
Song, có một điểm yếu mà Klinsmann không thể che dấu, đó là hàng phòng ngự, nơi có quá ít cầu thủ giàu kinh nghiệm. Trước ba đối thủ không mạnh ở vòng bảng, điểm yếu này cũng đã buộc phải lộ ra trong trận khai mạc với Costa Rica (thủng 2 bàn). Bởi thế, liệu các chân sút "quái" như Larsson, Allback, Ibrahimovic hoặc Ljungberg có đủ tài năng để khai thác? Nếu Thụy Điển cứ lập một thế trận chắc chắn như Ba Lan đã làm và tận dụng tốt các tình huống phản công thì cơ hội gây bất ngờ không phải là ít.
May mắn cho Đức là đội bóng Bắc Âu có vẻ như chưa tìm được điểm rơi cần thiết trên hàng công (từng giúp họ ghi 30 bàn/10 trận ở vòng loại). Tuy nhiên, hai bàn thắng ở trận gặp Anh là dấu hiệu cho thấy "nó" sẽ bùng nổ khi gặp thời điểm thuận lợi. Trước trận đấu đêm nay, tiền đạo Ibrahimovic mới chỉ chắc khoảng 70% khả năng trở lại sau chấn thương, vì thế có thể Allback vẫn đá chính còn tiền đạo của Juventus sẽ vào sân từ băng ghế dự bị.
![]() |
Henrik Larsson vừa lấy lại cảm giác bằng bàn thắng trong trận gặp Anh. Cựu tiền đạo Barca sẽ gây ra nhiều vấn đề cho Đức. |
Chắc chắn, đây sẽ là một cuộc chiến đề cao sự thận trọng, do hai bên đã quá hiểu nhau. Đội nào ghi được bàn thắng trước sẽ nắm lợi thế lớn về tâm lý, cũng như vận hành chiến thuật. Dĩ nhiên, như thường lệ đội chủ nhà sẽ được đánh giá cao hơn. Ngoài lý do này thì kể từ năm 1978, Đức cũng chưa hề thua Thụy Điển.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Đức (4-4-2): 1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 21-Christoph Metzelder, 17-Per Mertesacker, 16-Philipp Lahm; 19-Bernd Schneider, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 7-Bastian Schweinsteiger; 20-Lukas Podolski, 11-Miroslav Klose
Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 3-Olof Mellberg, 4-Teddy Lucic, 5-Erik Edman, 7-Niclas Alexandersson; 6-Tobias Linderoth, 9-Fredrik Ljungberg, 21-Christian Wilhelmsson, 16-Kim Kallstrom; 20-Marcus Allback, 11-Henrik Larsson
Trọng tài: Carlos Simon (Brazil)
Trợ lý: Aristeu Tavares (Brazil), Ednilson Corona (Brazil)
Một số thông tin thú vị |
* Đức và Thụy Điển từng gặp nhau 31 lần, mỗi bên thắng 12 lần. Tuy nhiên, kể từ năm 1978 đến nay, Đức chưa hề thua * Trong 3 lần gặp nhau trên đấu trường World Cup, Đức thắng 2 (2-1 tứ kết năm 1934, 4-2 tứ kết năm 1974) thua 1 (1-3 bán kết năm 1958) * HLV Klinsmann từng có mặt trong trận Đức thắng chủ nhà Thụy Điển 3-2 ở bán kết Euro 1992. |
* Sơ đồ đường tới chung kết World Cup 2006 |
Thùy Dương