![]() |
Diễn viên Đức Sơn. |
- Anh hãy kể một kỷ niệm trong nghề?
- Có lần, một anh giám đốc mời tôi đến tham gia đoạn phim quảng cáo dầu gội đầu trong 30 giây. Tôi đã mạnh dạn trình bày ý tưởng như sau: "Thưa các anh, nước ngoài đã làm quá oách để quảng bá sản phẩm dầu gội, cảnh quay hoành tráng, kỹ xảo vô tận, mình có tiền cũng không thể làm được. Hãy làm khác đi, dùng chó làm diễn viên cũng chứng minh được sản phẩm của mình mượt tóc, cũng thơm mà giá cả lại rẻ". Ông giám đốc cười chảy nước mắt và bảo tôi là "sẽ xem xét". Sau đó, ông ta chào thân ái và quyết thắng luôn.
- Còn ngoài đời, anh nhớ nhất điều gì?
- Có hôm tôi đi với một anh bạn, qua chỗ thu lệ phí cầu đường. Ông ấy bảo tài xế: "Mất thời gian để mua vé làm gì, có mặt thằng Sơn đây, còn hơn thẻ nhà báo ấy chứ". Thế là đi qua cửa kiểm soát, cười một cái người ta cho qua luôn.
- Anh có phong cách sống rất trẻ trung, bí quyết gì vậy?
- Tôi sống thanh thản, thật tình với bạn bè, đam mê nghề nghiệp, được nhiều người tin yêu, thế là quá hạnh phúc.
- Anh hay đóng cặp với những diễn viên nữ trẻ đẹp, vậy bà xã có "nổi cơn" không?
- Vợ tôi tuổi con "tiểu hổ". Nếu có lên cơn thì chỉ cào xước nhẹ thôi, không mệnh hệ gì.
- Sở thích của anh?
- Tôi thích tenis, bơi lội và thỉnh thoảng cũng góp phần tham gia vào quốc nạn, đó là mê tá lả.
Vài nét về Đức Sơn:
- Tốt nghiệp trường Nghệ thuật Quân đội, Khoa Diễn viên sân khấu.
- Đã có vợ và một con trai.
- Các phim đã đóng: Nhành lan tím, Đầm hoang, Vào Nam ra Bắc, Gió qua miền tối sáng, Những nẻo đường tình yêu, Đường đến thiên đàng, Cô gái mang tên dòng sông, Người nổi tiếng, Con nhện xanh…
- Đánh giá của các đạo diễn về anh: Khuôn mặt phù hợp với nhiều nhân vật, đặc biệt là vai giám đốc có nhiều cá tính.
(Theo TVTD)