Theo thống kê, từ khi World Cup được tổ chức cho đến tận bây giờ, chưa có bất kì đội bóng Châu Âu nào đoạt chức vô địch khi giải đấu danh giá này diễn ra tại Châu Mỹ.
Nhiều người khẳng định đây là lời nguyền thế kỉ và cho rằng Đức chắc chắn không thể vượt qua được cái dớp ấy. Vì vậy, hầu hết các dự đoán đều nhấn mạnh việc Đức sẽ đại bại dưới tay Argentina – đại diện Nam Mỹ còn lại trong trận cầu cuối cùng vào rạng sáng 14/7 tới đây.
Bản thân tôi lại tin tưởng vào khả năng vô địch của tuyển Đức tại World Cup lần này bởi lối chơi của đội bóng được gọi là những “cỗ xe tăng” có phần thuyết phục hơn Argentina từ đầu tới giờ. Ba tuyến của họ đồng đều và có phần nhỉnh hơn một Argentina có phần lệ thuộc vào Messi.
Hãy nhìn lại một Argentina phải chật vật lắm mới vượt qua Thụy Sĩ (vòng 1/8, với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu). Họ thi đấu có phần bế tắc, bạc nhược trước một tuyển Bỉ không có quá nhiều ngôi sao ở vòng tứ kết và phải trải qua loạt luân lưu may rủi trên chấm 11 mét trước Hà Lan tại bán kết. Tôi không nói rằng Argentina không hay mà có lẽ nên dùng từ may mắn thì đúng hơn

Đội trưởng Philipp Lahm sẽ cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch tại Brazil lần này?
Sau trận Đức thắng oanh tạc Brazil với tỉ số không tưởng 7-1, hàng loạt tờ báo lớn uy tín trên thế giới đã nói rằng: “Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo, Brazil có Neymar, Argentina có Messi… nhưng Đức có cả một đội bóng”, điều này có nghĩa rằng, Đức đồng đều ở cả ba tuyến, không phụ thuộc quá nhiều vào phút lóe sáng của một cá nhân như những đội bóng trên.
Tôi không phủ nhận sự suất sắc của Messi, đặc biệt là những pha đá phạt hay solo, có thể nói cầu thủ đang khoác áo Barcelona chính là vũ khí lợi hại của Argentina. Nếu không bị kèm sát thì không biết Messi sẽ gây ra điều gì cho cho khung thành đối phương. Thế nhưng, với một đội tuyển có hàng thủ vững chắc như Đức, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của đội trưởng toàn năng như Philipp Lahm thì các cầu thủ Argentina khó có cơ hội dứt điểm.
Đức luôn là đội bóng biết chớp lấy thời cơ và tính toán kỹ lưỡng, cộng thêm tinh thần đồng đội cao nên cơ hội dành cúp cho họ cao hơn Argentina. Tôi tin đội nào mạnh về tinh thần tập thể, đội đó sẽ thắng đến 99%, nếu không thì 1% kia chính là sự xui xẻo mà người ta vẫn thường nói.
Hãy chờ xem Đức phá bỏ lời nguyền như thế nào trong trận cầu cuối cùng trước Argentina vào 2h rạng sáng 14/7 (theo giờ Việt Nam).
>> Xem thêm: Brazil lại gây thất vọng khi thất bại trước Hà Lan
![]() |
Chia sẻ bài viết của bạn về các trận đấu World Cup 2014 tại đây.