From: Ngoc Ngan
Sent: Saturday, June 28, 2008 2:07 AM
Subject: Gui toa soan: Bo thi thuong, vuong thi toi
Chào Đức,
Dù bạn chưa giúp cô gái đáng thương kia một cách trọn vẹn, nhưng phải thừa nhận rằng hành động của bạn đối với cô gái ấy là rất cao đẹp và đáng khâm phục! Bạn đã gặp cô gái không may mắn ấy trong một dịp tình cờ và sau đó bằng tấm lòng nhân hậu bạn đã cứu giúp cô gái ấy thành công.
Thường thì sự giúp đỡ nhau giữa hai người khác phái dễ phát sinh tình yêu. Trong tình yêu này có sự đền đáp công ơn của người này đối với người kia, nên cô ấy dành cho bạn một tình yêu mãnh liệt cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy đã dành trọn tình yêu cho vị ân nhân của mình.
Tuy nhiên, một người nào đó có thể là ân nhân của rất nhiều người, nhưng không nhất thiết phải yêu hoặc cưới tất cả những người mang ơn mình.
Còn bạn, bạn sớm nhận ra rằng đó không phải là tình yêu, "đó chỉ là tình cảm nhất thời xen lẫn với tình thương cảm mà thôi", từ hành động đến suy nghĩ của bạn đều rất đúng. Vì bạn cảm thấy đó không phải là tình yêu nên bạn muốn rời xa cô gái ấy.
Tôi nghĩ bạn không phài là trốn tránh mà trước tình yêu của cô gái ấy bạn đã không nỡ làm cô ấy đau khổ. Bạn vẫn biết cô ấy rất đau khổ khi xa vắng bạn, nhưng nếu vì những lẽ đó mà bạn không dám nói ra sự thật thì sau này cả hai đều phải đau khổ là bạn đã suy nghĩ hoàn toàn đúng. Điều này chắc hẳn làm cô ấy rất đau lòng, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật và trong tình yêu thì rất cần sự thật.
"Tình yêu sẽ chỉ luôn bền vững khi nó đến từ cả hai phía".
Tuy nhiên, hoàn cảnh cô gái này rất đáng thương, ngây thơ và ngốc nghếch. Nên bạn chỉ có thể "rời xa" cô ấy để cô không nuôi hy vọng tình cảm với bạn nữa, nhưng bạn không được "bỏ rơi" cô ấy trong lúc này.
Giải pháp là bạn có thể nhờ một người thân quen thay cho bạn giúp đỡ cô ấy trên cuộc mưu sinh cho đến khi nào bạn cảm thấy hoàn toàn yên tâm về cuộc sống của cô ấy. Tôi nghĩ thời gian sẽ giúp cô ấy dần thích nghi và vững chãi hơn trong cuộc sống.
Bạn cũng cần có thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ để xác nhận lại tình yêu của bạn đối với cô ấy một lần nữa cho thật chính xác, bằng bản lĩnh, bằng tâm hồn rồi hãy quyết định. Nếu tình yêu quay lại, xin hãy thông báo để chúng tôi chia vui. Còn nếu ngược lại, thì tuy bạn không nên "vương", nhưng cũng đừng nên "bỏ" mà hãy hoàn thiện nghĩa cử của bạn đối với cô gái ấy (có thể bằng giải pháp tôi đã đưa hoặc của các bạn đọc khác...).
Chúc bạn sẽ thành công tiếp và không còn day dứt tâm can nữa. Chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cả hai bạn trong cuộc sống.