![]() |
Với 2 bàn thắng, Klose được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận khai mạc. Ảnh: Reuters |
Vòng chung kết World Cup thứ 18 đã có màn dạo đầu không thể ấn tượng hơn khi đội chủ nhà vượt qua Costa Rica với tỷ số 4-2. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 6 bàn thắng được ghi trong trận khai mạc. Người Đức đã chiến thắng như mong đợi của hơn 60.000 CĐV có mặt tại sân Allianz và hàng triệu người khác ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, không vì thế mà HLV Klinsmann có thể yên lòng. Ẩn chứa đằng sau sự vui mừng khi tiếng còi tan trận cất lên, nhà cầm quân trẻ này vẫn còn những nỗi niềm của riêng mình. Áp đảo và không gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, nhưng "cỗ xe tăng" vẫn chưa cho thấy dáng dấp của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch bởi họ vẫn còn chút gì đó hơi "ngây thơ", đặc biệt ở khâu phòng thủ.
Sơ đồ 4-4-2 cùng phong cách chơi tấn công mà HLV Klinsmann dày công xây dựng từ hai năm nay đã được các học trò phát huy tối đa trong trận khai mạc gặp Costa Rica đêm qua. Đội chủ nhà chịu thiệt thòi khi nhạc trưởng Ballack không thể ra sân vì chưa bình phục chấn thương, nhưng với Frings và Borowski hiện diện ở trung tuyến, lối chơi của họ vẫn đảm bảo được sự thăng bằng và độ an toàn cần thiết. Trong khi đó, tầm hoạt động rộng và những pha di chuyển thông minh của Podolski và Klose trên hàng công luôn đặt các hậu vệ đội bóng Trung Mỹ vào thế phải chống đỡ vất vả. Sức mạnh của đội chủ nhà chủ yếu tập trung ở hai cánh, nơi những pha lên bóng và phối hợp nhịp nhàng giữa các hậu vệ và tiền vệ biên, đặc biệt là bộ đôi Lahm - Schweinsteiger ở bên trái, luôn tiềm ẩn sự đe dọa cho khung thành thủ môn Porras. Đó là lý do giải thích tại sao Đức không mấy khó khăn ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Costa Rica.
Kết quả |
Đức - Costa Rica 4-2 (Lalm 6'; Klose 17', 61'; Frings 87' - Wanchope 12', 73') Ecuador - Ba Lan 2-0 (Tenorio 24', A.Delgado 80') |
Nhưng nếu hàng công của đội chủ nhà gây ấn tượng mạnh bao nhiêu thì các hậu vệ lại khiến người ta thất vọng bấy nhiêu. Cách mà HLV Klinsmann bố trí hàng thủ 4 người giăng ngang chưa bao giờ mang lại cảm giác an toàn cho giới CĐV kể từ ngày cựu danh thủ này lên nắm quyền ở ĐTQG Đức, và trận đấu đêm qua cũng không là ngoại lệ. Cặp trung vệ Martesacker - Metzelder hay mắc lỗi phán đoán tình huống và rất yếu trong khâu kèm người. Thế nhưng, hai anh cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết cần thiết từ đồng đội ở hai biên. Nếu đối thủ đêm qua chơi phản công tốt hơn Costa Rica, người Đức hẳn phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với hai bàn thua từ những sai lầm ấu trĩ của các hậu vệ nhà. Đây là điểm yếu mà họ cần phải nhanh chóng khắc phục để có thể nuôi hy vọng đăng quang trên sân nhà.
Ở bên kia sân, Costa Rica lộ rõ ý đồ phòng ngự phản công khi tập trung số đông cầu thủ ở giữa sân nhằm che chắn cho khung thành đội nhà, và trông chờ vào các tình huống phản công để tìm kiếm bàn thắng. Dù không đứng vững trước sức ép quá lớn của đối phương, đội bóng Trung Mỹ vẫn có thể ngẩng cao đầu rời sân bởi họ đã chơi hết sức mình và khiến đội chủ nhà phải toát mồ hôi hột với hai bàn thắng rút ngắn cách biệt của chân sút kỳ cựu Paolo Wanchope.
![]() |
Frings trong vòng tay của đồng đội sau khi ghi một bàn thắng rất đẹp mắt và cũng rất quan trọng cho đội Đức. Ảnh: AFP |
Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà giúp các học trò của HLV Klinsmann vào cuộc rất nhanh và sớm giành thế áp đảo trước đại diện khu vực CONCACAF. Họ chỉ mất đúng 6 phút để ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Costa Rica, Lahm đi bóng khéo léo qua hai 2 hậu vệ rồi tung cú sút xa đẹp mắt vào góc cao khung thành thủ môn Porras, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Có bàn dẫn trước, các tuyển thủ Đức trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết và có thêm hai tình huống uy hiếp cầu môn đối phương. Đầu tiên, Borowski thoát xuống dứt điểm trong thế trống trải và bị thủ thành Porras cản phá. Ít phút sau tới lượt Klose đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, do quá ham tấn công, đội chủ nhà đã bị đối phương đánh úp từ một hình huống phản công tưởng chừng như rất đơn giản ở phút 12. Arne Friedrich đứng không đúng vị trí để tiền đạo Wanchope băng lên phá bẫy việt vị rồi sửa bóng khéo léo qua người Lehmann, san bằng cách biệt cho Costa Rica.
Nhưng niềm vui cũng chỉ ở lại với các cầu thủ Trung Mỹ không lâu. Bởi chỉ 5 phút sau khi bị thủng lưới, Đức đã lập lại thế dẫn bàn sau một pha phối hợp ăn ý từ biên phải. Schneider, cầu thủ mang băng thủ quân ở trận này thay Ballack, xoay sở khéo léo rồi lật vào cho Schweinsteiger. Sau một nhịp khống chế, tài năng trẻ của Bayern chuyền sang trái cho Klose lặng lẽ băng vào đệm bóng tung lưới thủ thành Porras.
Thế trận trên sân sau giờ nghỉ giải lao vẫn không có dấu hiệu thay đổi bất chấp những nỗ lực lên bóng nhất định của Costa Rica. Tuyến giữa của "The Ticos" quá phụ thuộc vào nhạc trưởng Centeno nhưng anh này đã không hoàn thành tốt vai trò cầu nối giữa các tiền vệ và hàng công đội nhà. Trong khi đó, người Đức vẫn gây sức ép mạnh mẽ, đặc biệt là ở biên trái. Và nhờ đó, họ có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 60 từ một tình huống lên bóng bên cánh này. Lahm phối hợp một chạm với Borowski rồi tạt vào chính xác cho Klose đánh đầu. Thủ thành Porrass đã xuất sắc cản được cú dứt điểm này nhưng Klose vẫn hoàn tất cú đúp của anh bằng pha đá bồi, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.
Tương tự hiệp một, bàn thắng này đã đẩy sự hưng phấn của các tuyển thủ Đức lên cao quá mức cần thiết. Họ chỉ chực chờ xông lên phía trước để tìm kiếm bàn thắng nhưng lại mất cảnh giác ở phía sau. Rút kinh nghiệm từ lần bị đánh úp trong hiệp một, Klinsmann tăng cường thêm một tiền vệ phòng ngự với việc đưa Kehl vào sân thay Borowski ở phút 72. Nhưng khi anh này còn chưa được chạm bóng lần nào, Đức lại bị thủng lưới lần thứ hai. Lahm đứng lóng ngóng không cản phá Centeno để anh này chọc khe cho Wanchope nhẹ nhàng hạ Lehmann rút ngắn cách biệt còn 2-3. Hậu vệ trái đang khoác áo Bayern không phải là người duy nhất mắc lỗi trong tình huống này bởi 2 trung vệ Martesacker và Metzelder cũng gần như bất động trong tình huống tiền đạo đối phương nhận bóng và dứt điểm.
Không hài lòng với một chiến thắng có cách biệt tối thiểu, các cầu thủ chủ nhà vẫn dâng lên tìm bàn thắng và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 87. Sau một tình huống dành xếp đá phạt, bóng đến chân Frings. Từ khoảng cách phải đến 35 mét, tiền vệ mang áo số 8 này bất ngờ tung cú đại bác, đưa bóng đi xoáy vào góc cao khung thành thủ môn Porras, ấn định thắng lợi 4-2 cho đội nhà.
Đội hình thi đấu:
Đức: thủ môn: Lehmann; hậu vệ: Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm; tiền vệ: Schweinsteiger, Frings, Borowski (Kehl 72'), Schneider (Odonkor 90'); tiền đạo: Podolski, Klose (Neuville 79').
Costa Rica: thủ môn: Porras; hậu vệ: Marin, Umana, Gonzalez, tiền vệ: Martinez (Drummond 67'), Fonseca, Solis (Bolanos 78'), Centeno, Sequeira; tiền đạo: Gomez (Azofeifa 90'), Wanchope.
M.K.