From: Nguyen Hoang Quan
Sent: Wednesday, June 25, 2008 11:57 AM
Subject: Y kien tam su: Bo em thì thuong, nhung vuong lai thay ket
Gửi anh Đức,
Tôi là đàn ông, là độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Và đây là lần đầu tiên tôi được đọc một tâm tình rất đẹp, rất đáng khâm phục chứ không như những tâm tình rất buồn, rất bi ai mà tôi đã đọc. Tôi đã không cầm được xúc động mà viết lên những suy nghĩ cảm kích của tôi gửi đến anh.
Anh Đức ạ, anh đã làm một việc hết sức có ý nghĩa và tốt đẹp trên cõi đời này là đã cứu vớt được một mảnh đời nhỏ bé yếu đuối ra khỏi cái vũng bùn đen của xã hội. Những điều anh viết có thể cho phép tôi hình dung về anh như một thanh niên có cái tâm biết rung động, không tầm thường như những "phàm phu tục tử" ngoài đời kia. Anh đã làm được cái việc mà một nhạc sĩ đã mơ ước được làm đó là "cứu vớt gái bơ vơ", cho dù anh vẫn chưa là "triệu phú".
Như anh cũng đã thấy đó. Cô bé ấy cũng là một người tốt, cũng là một người có tâm hồn biết rung động như anh. Bởi nếu không, cô ấy đã không cảm nhận được và cảm kích nghĩa cử của anh. Anh đã trao cho cô ấy niềm tin vào cuộc sống, quan trọng hơn, anh đã mang lại cho cô ấy một tương lai tốt đẹp hơn.
Suy nghĩ của anh lúc này cũng thật là dễ hiểu. Bởi, anh đã xác nhận rằng "Đó chỉ là tình cảm nhất thời xen lẫn với tình thương cảm mà thôi".
Nếu đúng thật sự anh cảm thấy rằng tình cảm của anh dành cho cô bé ấy không phải là tình yêu đôi lứa mà chỉ đơn thuần là một sự rung động nhất thời, một sự cảm thương thì việc anh đã làm không phải là bội bạc. Nhưng anh đã chọn sai cách thực hiện. Cách anh làm giống như việc anh dẫn một người mù ra khỏi một nơi xe cộ đông đúc nguy hiểm rồi để họ ở một nơi thênh thang không quen thuộc mà không có cây gậy chỉ đường trong tay. Không khéo rồi lại xảy ra "tai nạn" còn ghê gớm hơn nữa.
Theo tôi, anh nên bày tỏ một cách chân thành và khéo léo. Hãy cứ chủ động liên lạc với cô bé bình thường, đừng "trốn chạy" theo kiểu anh đã làm. Hãy nói với cô bé rằng anh xem cô như một người em, một người bạn rất thân. Hãy cho cô ấy biết về những khó khăn, những nguy hiểm có thể luôn chờ đợi cô ấy. Hãy cho cô ấy biết rằng anh sẽ rất vui khi cô được hạnh phúc và anh sẽ luôn là nơi an toàn mà cô bé có thể tìm đến mỗi khi cô gặp khó khăn, vướng mắt trên đường đời.
Với cô bé quá đỗi hiền lành như thế, tôi nghĩ cô sẽ không không chịu đựng được những gì anh nói. Do đó, anh nên kiên trì bảo bọc cô và kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình. Rồi một ngày nào đó cô sẽ hiểu ra và sẽ quý trọng anh nhiều hơn nữa.
Tôi xin lạm bàn một chút, nếu không phải mong anh bỏ quá cho. Nếu trong lòng anh đang ngổn ngang những suy nghĩ, những va chạm về định kiến, thì tôi chỉ mong anh hãy thật tĩnh tâm, hãy suy nghĩ thật với lòng mình và quyết định. Anh đã làm một việc bằng cả tấm lòng vì anh quý mến những phẩm chất tốt, tính lương thiện của cô bé. Bản chất của cô bé như thế nào thì có lẽ anh là người hiểu rõ nhất.
Do đó, không có gì để anh phải lo ngại khi đến bên cô ấy. Vả lại, nếu trong thời gian hai người bên nhau, anh và cô bé có quan hệ tình cảm thì tôi nghĩ anh cũng nên chịu trách nhiệm về những việc này và đừng bao giờ có suy nghĩ rằng cô ấy đã là gái làng chơi, thì thời gian đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Hãy đối xử với nhau như những con người bình thường anh Đức nhé.
Anh đã tô thêm một nét màu mới trong bức tranh cuộc sống bộn bề. Tôi mong là anh sẽ giữ cho bức tranh ấy luôn đẹp để người đời chúng tôi còn được chiêm ngưỡng. Tôi mong anh sẽ luôn được hạnh phúc với những gì anh đã chọn lựa.
Chào anh.