From: Đức Thắng
Sent: Thursday, March 12, 2009 10:00 PM
Subject: Chuyện của anh Hải là do một phần lỗi của anh
Tôi cũng là người miền Trung như anh Hải, cũng xuất thân trong gia đình nghèo, và có thể là rất nghèo. Tuy nhiên tôi có khác anh Hải một chút là tôi cũng lấy một cô gái út trong một gia đình không phải là “đại gia” ở miền Trung cho nên những ý kiến của tôi chưa hẳn đã hoàn toàn đúng với anh Hải. Nhưng cũng muốn tham gia một số ý kiến để anh và những người đàn ông đang gặp tình huống tương tự như anh cùng xem xét.
Trước hết xin khẳng định là không phải cô con gái út nào được cưng nhất trong gia đình đều lười biếng, thích hưởng thụ và ích kỷ như vợ anh Hải. Tôi từng gặp một số phụ nữ là con gái út trong nhà giàu, lấy chồng họ vẫn đảm đang và chu toàn.
Thứ hai là việc anh đi làm mà lại để tài khoản ATM của anh cho vợ giữ thì quả thật là không ổn một tý nào. Tôi đồng ý là việc cất giữ tiền và chi tiêu trong gia đình phải do vợ nắm giữ, nhưng điều đó không có nghĩa là phải “nộp” thẻ ATM cho vợ như anh. Đây là lỗi hoàn toàn do anh. (Tuy nhiên điều này là không hiếm).
Thứ ba là tôi xin khẳng định với anh một điều khoảng 98% phụ nữ đều ích kỷ và hẹp hòi trong chuyện tiền bạc với bố mẹ, anh chị em hoặc là bạn của chồng, chứ không riêng gì vợ anh, ngay cả vợ tôi cũng thế. Do đó bây giờ lương của anh khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng chứ anh có kiếm được 50 triệu đồng thì việc anh muốn vợ vui vẻ giúp ba mẹ anh vài triệu cũng là điều khó.
Như tôi hiện nay cũng phải giúp đỡ em đang đi học, giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa nên mỗi tháng phải dành dụm một ít tiền tiêu. Những khoản thưởng hoặc do làm thêm thôi chứ không bàn với vợ nữa.
Từ một số nhận định như trên tôi cũng đưa ra một số lời khuyên cho trường hợp của anh Hải.
- Hãy lấy lại thẻ ATM và hằng tháng đem tiền lương về cho vợ khoảng 7-8 triệu đồng tùy vào thời điểm anh có những công việc khác nhau. (Có thể nói với vợ là công ty yêu cầu đổi lại thẻ để lấy và giữ lại) hoặc phải mở tài khoản khác để chuyển lương.
- Thứ hai là hãy nói chuyện một cách thẳng thắn với vợ anh về việc anh cần phải có trách nhiệm giúp đỡ và báo hiếu với bố mẹ mình và vợ anh cũng vậy. Hãy cứ để cho vợ anh giận hờn và quen với việc đó. Anh không nên yếu đuối trước việc này nữa.
- Thứ ba là điều chỉnh một cách cứng rắn thái độ của vợ anh trong việc chi tiêu cũng như việc nhà. Nếu như trong thời gian vài tháng mà cô ấy vẫn không thay đổi thì nên chủ động đề xuất chia tay. Có thể anh sẽ lo lắng cho sự thiệt thòi của con cái khi gia đình đổ vỡ, nhưng hãy can đảm lên. Tôi không nghĩ anh sẽ sống hết đời trong tình trạng như vậy. Nếu người vợ mà không biết tôn trọng bố mẹ chồng, tôn trọng hạnh phúc gia đình thì thà không có còn hơn.
Kính chúc anh có được những quyết định đúng đắn và quyết đoán hơn trong cuộc sống.
Đức Thắng