Khoảng 18h ngày 15/12, ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, trú xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) phát hiện nước lũ tràn vào chuồng heo nên quyết đưa các con vật đi tránh lũ.
Trong lúc đưa đàn heo lên nơi cao trú tránh, ông Hùng không may vướng vào dây điện và bị điện giật tử vong.
Người dân Đại Lộc dọn đồ chạy lũ trong đêm 15/12. Ảnh: Sơn Thủy.
Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Lai (62 tuổi, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) điều khiển xe máy chở chị gái trên đường về nhà. Qua xã Điện Phước, chị gái đánh rơi ví, ông Lai dừng xe mò ví thì bị nước lũ cuốn trôi.
Đến trưa nay, thi thể ông vẫn chưa được tìm thấy. "40 người đang tìm kiếm tung tích nạn nhân, tuy nhiên nước ngập sâu, gió mạnh nên gặp khó khăn", ông Trần Văn Định, Chủ tịch UBND xã Điện Phước, nói.
Liên tiếp nhiều ngày qua, mưa lớn cộng với nhiều thủy điện xả lũ điều tiết đã khiến vùng hạ du ở Quảng Nam ngập sâu. Nhiều khu vực ở Điện Bàn, Đại Lộc, TP Hội An đang bị chia cắt.
Sơn Thủy