Hình ảnh người thanh niên còi cọc, tê liệt một cánh tay, đôi chân khập khiễng đi khắp xóm làng xin, nhặt chai lọ về nuôi sống gia đình đã quá quen thuộc với người dân xóm Hạ (Thạch Hạ).

Chúng tôi tới thăm nhà Huệ vào một buổi trưa tháng 3. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy được là Huệ đang ngồi sắp đống chai, lọ vừa thu lượm được để nhập cho lái buôn. Trong nhà, người bố đang mắc hai căn bệnh quái ác gút và suy thận độ 3, mẹ lại đang phải nhập viện vì bệnh zona thần kinh, Huệ kể về cuộc đời bất hạnh của mình: "Năm 2001, em đỗ khoa ngữ văn Đại học Đà Lạt và căn bệnh vôi hóa bán cầu não mang trong người cứ âm ỉ cho đến khi nhập học. Đầu năm 2004, bệnh biến chứng di căn bắt buộc phải mổ để giữ tính mạng. Từ đó, việc học của em dang dở, phải bảo lưu".
Sau khi mổ và điều trị bệnh, được sự động viên của gia đình cũng như bạn bè, Huệ trở lại Đà Lạt để học tiếp và đến 2007, anh đã lấy được tấm bằng cử nhân ngữ văn. Lấy xong bằng cử nhân, do sức khỏe không ổn định, Huệ đành về quê từ bỏ ước mơ làm thầy giáo. Về nhà không được bao lâu, bố mẹ đều đổ bệnh khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Người chị gái của anh cũng bị ung thư mà bỏ lại 4 đứa con thơ. Do lao động cực nhọc, ăn uống kham khổ, suy nghĩ nhiều về tương lai và hoàn cảnh gia đình không có lối thoát nên sức khỏe của Huệ ngày một suy sụp.
Huệ tâm sự: "Giờ em chỉ làm việc nhẹ nhàng chứ việc nặng không làm được, việc đồng áng phải bỏ bê vì chẳng may ra đồng gặp lúc phát bệnh, bị động kinh giật người xỉu đi thì nguy. Hồi đi học cũng có lúc em bị ngã xỉu ở thư viện và may mắn có thầy cô bạn bè giúp đỡ".

Hiện hằng ngày, Huệ vừa phải chăm sóc bố mẹ vừa tranh thủ mua ve chai kiếm ít tiền thuốc thang. Ban ngày anh ở nhà chăm bố, tối đến lại lên bệnh viện trông mẹ. Cuộc sống cứ thế qua ngày với những căn bệnh gieo trên những người thân của Huệ.
Bố của Huệ chia sẻ: "Thân già như chúng tôi sống cũng chả được mấy. Cái tôi lo nhất là thằng Huệ lúc trái gió trở trời bệnh tật lại tái phát. Nó đã thế, giờ lại phải lo cho hai thân già này nữa nên khổ lắm. Tôi thấy thương nó mà không làm gì được".
Thấy gia cảnh Huệ khó khăn, bà con lối xóm cũng tạo điều kiện cho anh đi dạy kèm cho các em nhỏ cấp 1, cấp 2 nhưng cũng chả được là bao. Có lần anh được giới thiệu vào giảng dạy ở một trường ở Sài Gòn, nhưng do sức khỏe yếu không được ổn định lại về bám trụ tại quê hương.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Hữu Dánh