From: Nguyen Hung
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 3:33 PM
Subject: Ban Tung hay binh tinh!
Tôi đã đọc bài “Tôi luôn nghĩ đến cái chết” của bạn Tùng trên phần Tâm sự của VnExpress. Tôi xin chia sẻ với bạn chút kinh nghiệm vượt qua những nỗi sợ hãi thường gặp trong các giai đoạn của cuộc đời mỗi con người.
Trước hết, tôi cam đoan rằng bạn đã có một cú sốc khá mạnh về tinh thần trước sự việc người bạn thân của bạn đột ngột qua đời. Tôi hiểu được và có thể nói, hiểu khá rõ tâm trạng tình cảm, sức khỏe tinh thần của bạn từ khi bạn vĩnh biệt người bạn trở về.
Bạn Tùng thân mến, nếu phải chết ai cũng sợ, không có ai là không sợ chết cả. Trong thời đại hiện nay, chắc không chỉ bạn mà cả tôi và nhiều người khác nữa đều rất, rất sợ chết vì sao vậy? Vì chúng ta đang được hưởng một cuốc sống quá sung sướng có giá trị bằng những vật chất hữu hình và vô hình.
Nhưng bạn thử suy nghĩ xem nếu chúng ta sinh ra khi chiến tranh chưa kết thúc, bom đạn còn cày xới quanh ta hỏi lúc đó ta có được sợ chết không? Hay nói đơn giản rằng nếu bạn là một trong số gần 300 nghìn nạn nhân của sóng thần thì cái chết lúc đó có còn được sợ hãi hay không?
Với bạn, mới 27 tuổi bạn còn quá trẻ khi nghĩ đến cái chết, tôi đoán rằng bạn có một cuộc sống rất sung sướng về nhiều mặt gia đình, xã hội, bạn bè, công việc... có quá nhiều thứ tươi đẹp bên bạn và dành cho bạn có đúng không? Nhưng có một điều quan trọng là bạn chưa có con. Khi những đứa trẻ ra đời, đó là dấu hiệu của sự sống, sự bắt đầu của một đời người bạn ạ, bạn lại sắp được làm bố rồi, tôi khuyên bạn một điều cần nhất vào lúc này hãy dồn hết tâm trí vào đứa trẻ sắp chào đời của bạn đi.
Bạn biết không tôi có 2 đứa con rồi, tôi cũng từng chia tay vĩnh biệt một vài người thân của mình, và cũng từng sợ chết và suy nghĩ đến cái chết như bạn. Nhưng rồi khi có con nhìn chúng nô đùa, vui chơi và lớn lên từng ngày, bạn biết không, đôi khi tôi nghĩ rằng nếu phải chết ngay để cho chúng sống tôi cũng sẵn sàng.
Đừng suy nghĩ thêm về “sự sống sau cái chết nữa” chết là hết là chấm dứt toàn bộ các tế bào thần kinh về đau đớn, sợ hãi, thèm muốn... Do vậy bạn hãy cố gắng làm được điều gì đó có ý nghĩa khi còn sống trên cõi đời này thì hãy làm đi để khi về già bạn cảm thấy thật sự thanh thản với cái chết.