Chiều 8/11, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) quyết định đưa bé gái bị mẹ ruột bỏ rơi ở phường An Bình vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - tàn tật của thành phố. Được chính quyền giải thích những nguyên nhân khách quan, cha bé là anh Trương Văn Nhân và người hàng xóm đang nuôi dưỡng đã đồng ý đưa bé đến nơi ở mới.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết (Phó chủ tịch phường An Bình), em bé vào Trung tâm sẽ được chăm sóc và phát triển tốt hơn. Đây là biện pháp tạm thời, chờ sau xử phạt hành chính người mẹ, nhà chức trách sẽ xem xét đến đơn của anh Nhân xin nhận con về nuôi dưỡng nếu đủ điều kiện.

Hơn 1 tháng nay bà Công tận tâm chăm sóc cho bé gái. Ảnh: Duy Khang
Trước đó, tối 2/10, chị Trúc đau bụng chuyển dạ lúc chồng và các con ngủ say. Nghĩ đến cảnh nghèo khó, sản phụ xuống bếp vượt cạn một mình rồi nhét con vào bọc ni lông mang ra hàng rào cách cửa sau 10 m để bỏ cháu bé. Sau khi lấp lớp đất mỏng lên đứa bé, người mẹ bủn rủn chân tay, bỏ vào nhà nằm.
Một lúc sau ông Trương Văn Duyên nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía trong hàng rào liền về nhà gọi mẹ và báo hàng xóm mang bé gái vào trạm y tế cấp cứu. Bà Đỗ Thị Công đã nhận cháu đem về nhà chăm sóc, đặt tên là Trúc Mai.
Theo ông Nguyễn Quang Duy, Phó chủ tịch quận Ninh Kiều, thông tin sản phụ "chôn sống" con ruột là không chính xác vì chị Trúc đặt đứa bé trên phần đất "hơi lõm", nơi sâu nhất 13 cm và chiếc bao bên ngoài không bị cột miệng. Từ đó, giới chức quận xác định chị Trúc "vứt bỏ con ngoài vườn chứ không phải chôn sống".
Trà Giang