Tôi nhỏ tuổi hơn chị nhưng cũng ly hôn 2 năm nay. Tuy không dài nhưng sự va vấp và từng trải đã cho lý trí tôi đủ lớn để không vướng vào những tình cảm không đi tới đâu, cũng như tránh xa cạm bẫy phía trước. Chưa từng nghĩ mình sẽ quen "trai tân" thế nhưng hiện nay và sắp tới chúng tôi đã dự định sẽ kết hôn. Nhưng khác chị, anh hơn tôi 6 tuổi và đủ ổn định, đủ chững chạc để làm chỗ dựa cho mẹ con tôi.
Còn ngược lại về phía anh kia, tôi đồng ý với tất cả trăn trở của chị. Phụ nữ vẫn thế, rất khó nói dứt là dứt, dù thương hại mình vẫn có thể chiều họ. Thực sự nếu tình yêu đủ lớn, anh đó là người sống nội tâm thì chị hãy "dẫn đường" cho anh ấy đi, nhất định sau này chung sống chị phải cứng rắn thì sẽ ổn thôi. Thời nay dư luận và những điều xung quanh không mấy quan trọng đâu. Chúc chị vượt qua .
Hương