Người gửi: Đăng Thành
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Dù rất bức xúc nhưng xin hãy bình tĩnh
Nghe chuyện bán độ, tôi cũng thật thất vọng, nhưng là thất vọng vì báo chí Việt Nam chúng ta. Chẳng lẽ đã đến thời điểm báo chí chúng ta phải chạy theo những kiểu đưa tin giật gân như thế này để câu khách? Tôi nói có vẻ thật nặng lời, nhưng thực sự thì cuộc điều tra về các cầu thủ mới chỉ bắt đầu, cơ quan điều tra chưa kết luận bất kỳ điều gì. Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của ông Lê Thụy Hải, đừng vội quy kết chụp mũ. Đúng là chúng ta không thể tha thứ cho các tuyển thủ mà chúng ta hằng yêu quý nếu họ bán mình vì đồng tiền. Chúng ta cũng không thể chấp nhận hành động vòi tiền thưởng mà báo chí đã nêu. Nhưng chúng ta hãy để cho các cầu thủ kịp lên tiếng dù chỉ là với cơ quan điều tra. Nếu đó chỉ là một thắc mắc về chuyện tiền thưởng mà không phải là hành động vòi vĩnh thì như thế nào. Mà chuyện VĐV - Quan chức và tiền thưởng thì đã lùm xùm từ lâu rồi.
Nói như vậy để chúng ta nghĩ về những gì xảy ra sau vụ này. Nếu họ có tội thực sự đã đành một nhẽ, và khi đó thực sự là rất đáng tiếc, và xấu hổ cho nền bóng đá nước nhà cho danh dự dân tộc. Nhưng nếu thực sự không phải như thế (thú thực là tôi rất muốn tin vào điều này) thì họ sẽ ra sao. Khi đó một bộ phận người hâm mộ sẽ nghĩ "Ôi chẳng qua các ông ấy không muốn rút dây động rừng không xử lý tới nơi tới chốn". Một bộ phận khác nếu không nghĩ như vậy thì sẽ có một ác cảm với các cầu thủ và liệu họ, những thanh niên còn quá trẻ ấy liệu có đủ bản lĩnh để đứng lên và tiếp tục đá bóng. Nếu như vậy thì thật đáng tiếc cho bóng đá nước nhà. Do vậy tôi xin có ý kiến, mong tất cả chúng ta, những người từng tin và yêu mến các tuyển thủ của chúng ta hãy bình tĩnh, hãy chờ kết luận của cơ quan điều tra.
Mong báo chí hãy đưa tin thật khách quan đúng như chức năng và trách nhiệm của mình, đừng để tình cảm chi phối.
Người gửi: Tran Minh Lam
Tiêu đề: Trong vụ nghi ngờ bán độ bóng đá, cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan
Tôi nghĩ rằng phong độ các cầu thủ U23 VN trong các trận sau là có vấn đề. Nếu chúng ta quay lại 3 trận cuối và ngồi phân tích lại một cách có chủ ý tìm lỗi của 4 hay 5 cầu thủ có tên trong nghi án thì chắc chắn sẽ tìm ra vô vàn dấu hiệu khả nghi của họ. Nếu ngày mai có thêm một cầu thủ bị đưa vào diện nghi ngờ thì chúng ta sẽ lại phát hiện ra nhiều bằng chứng mới về anh ta. Nói chung dư luận luôn bị ảnh hưởng dây chuyền như thế. Cho nên chỉ khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra thì họ mới trở thành bị cáo và khi không bào chữa được thì họ mới là phạm nhân.
Do vậy, không nên quy việc đòi tiền thưởng của một số cầu thủ là nguyên nhân thua của trận với Thái Lan. Chúng ta hãy tự hỏi tại sao họ lại làm như thế? Vấn đề thưởng của các cầu thủ từ trước tới nay LĐBĐ có thực hiện một cách sòng phẳng và nghiêm túc không? Ông ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã nói: "Phải có quan thầy nặng ký hơn chống lưng cho họ. Như vậy phải có nguyên nhân từ phía VFF để một số cầu thủ và một số vị trong ban huấn luyện đòi hỏi phải rành rõ chuyện tiền nong hoặc là các cầu thủ bị lợi dụng trong một cuộc đấu đá nào đó chăng... Xin trích lời của ông Lê Hùng Dũng: "Mấy cháu yên trí, cái gì mấy chú đã hứa là phải làm. Ăn gian một đồng của mấy cháu là sống không yên với dư luận, với báo chí đâu. Mọi chuyện về tiền thưởng, anh Tuấn (Tổng thư ký) sẽ làm việc với đội bóng". Chúng ta biết rằng ông Lê Hùng Dũng là Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF vậy mà còn "đá" vấn đề tiền thưởng sang chân ông Tổng thư ký. Cung cách làm ăn như vậy có làm mất uy tín không?
Nếu các cầu thủ bị nghi ngờ bán độ thật sự có làm chuyện đó thì sau khi có kết luận tôi tin chắc là toàn dân tộc Việt Nam sẽ xử lý họ. Sự nghiệp của họ là chấm hết. Nhưng nếu họ (hoặc một phần trong bọn họ) vô tội thì cũng không xóa được vết chàm dư luận của ngày hôm nay.
Việc các cầu thủ đòi tiền thưởng, thoạt nhìn chúng ta đều cảm giác buồn và tức giận khi họ để quyền lợi vật chất lớn hơn danh dự tổ quốc. Dĩ nhiên chúng ta thấy ở đây danh dự tổ quốc cao hơn vài tỷ bạc bởi vì mấy tỷ đó không phải cho chúng ta. Chúng ta không phải hy sinh sức lực, tài năng cho danh dự đó. Tương lai của chúng ta không phụ thuộc vào chuyện này. Chúng ta không đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thông cảm dù chỉ là một phần. Với tôi đây là một nỗi buồn, một niềm đau khi mà đất nước chúng ta không đủ giàu mạnh để những tài năng có thể vô tư cống hiến không lo toan nhiều về vật chất.
Công luận gần đây rất hoan nghênh VFF cũng như báo chí và cơ quan điều tra đang tiến hành trong sạch hóa bóng đá VN. Giá như dân ta lúc nào cũng nhiệt tình như vậy thì sẽ còn nhiều nơi, nhiều ngành khác cần trong sạch hơn nhiều. Có lẽ tại bóng đá nó đụng chạm đến sự quan tâm rộng rãi và gần gũi với mọi tầng lớp xã hội nên tự nó trở thành một điểm nhạy cảm của xã hội VN chăng?
Người gửi: Nguyễn Thanh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Niềm tin bị đánh mất
Như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, mỗi khi có đội tuyển bóng đá thi đấu (nam, nữ) tôi đều theo dõi tường tận không bỏ lỡ trận nào. Sau bao nhiêu năm tham gia SEA Games, được đầu tư, ưu ái, mức thưởng cao, nhưng đã bao giờ các tuyển thủ bóng đá nam mang về cho tổ quốc niềm vinh quang chưa? Câu trả lời luôn được hẹn lại lần sau. Thật buồn! Tôi không trách huấn luyện viên. Ông Riedl đã gắn bó với bóng đá Việt Nam bằng cả tấm lòng của ông. Không trách các vị trong ban huấn luyện, ban lãnh đạo mà tôi chỉ trách là bản thân các cầu thủ không biết tự rèn luyện nhân cách cơ bản của mình (chỉ là cơ bản thôi) là lòng tự trọng, tin thần ái quốc, khi đã mang trên mình sứ mệnh thì phải đặt lợi ích quốc gia lên tất cả.
Tôi đã nhìn thấy một tuyển thủ nữ khi chị bán bánh mì thịt trên đường phố Sài Gòn. Những người đến mua mấy ai biết chị là người từng mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá nữ Việt Nam. Nếu ai đã xem trận chung kết bóng đá nữ thì sẽ thấy hình ảnh một tuyển thủ nữ tức tối và gần như bật khóc khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn. Ngay cả trước khi lên đường, cho dù biết mức thưởng không cao, họ cũng chỉ trả lời "mong được quan tâm nhiều hơn".
Tôi không biết việc bán độ mà báo chí nói đến mấy hôm nay là có thật không, nhưng tôi mong rằng dù có hay không sau vụ này các vị bên VFF nên giáo dục các cầu thủ tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng mọi người.
Vài dòng chỉ để nói lên sự thất vọng của mình
Xin cảm ơn