![]() |
Diễn viên Trần Quán Hy tổ chức họp báo hôm 21/2, thừa nhận đã chụp ảnh sex và xin lỗi các nạn nhân. Ảnh: AFP. |
“Chỉ số tha thứ” - được xây dựng từ cuộc khảo sát thường niên của Đại học City - vốn sụt giảm trong những năm gần đây, chứng tỏ người dân Đặc khu hành chính này của Trung Quốc ngày càng ít muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác. Vì vậy, kết quả công bố gần đây được coi là một tín hiệu tốt lành đối với Trần Quán Hy, người đã phải rời khỏi Hong Kong sau khi hàng trăm bức ảnh của anh cùng các người tình nổi tiếng (Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi, Maggie Q…) bị tung lên mạng.
659 người đã tham gia cuộc phỏng vấn vào ngày 23/2, hai ngày sau khi ngôi sao phim Cây ước nguyện ngỏ lời xin lỗi các bạn gái và công luận, nhưng chưa lộ ra thông tin anh có tới 13.000 ảnh sex. Dennis Wong Sing, Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm học của trường, nói: “Chúng tôi hỏi ý kiến những người từ 10 đến 29 tuổi. 65,2% tuyên bố tha thứ cho Trần Quán Hy sau khi anh có lời xin lỗi. 19% không chịu bỏ qua và 14,3% cho biết họ chưa biết phải đối xử với thần tượng này thế nào, hoặc không quan tâm lắm đến vụ việc”. Phần trăm nam - nữ đồng ý tha thứ cho Trần Quán Hy ngang nhau. Những người có học vấn cao cũng có xu hướng rộng lượng hơn.
Cuộc khảo sát này cũng cho thấy, cư dân Hong Kong coi phóng viên là người đáng ghét nhất (11,6%). Xếp sau đó là bạn cùng trường (10,6%) và người lạ mặt (9,5%) - như nhân viên tiếp thị và người bán bảo hiểm.
Mai Trần (theo The Standard)