![]() |
Chị Huệ cùng chồng bên giường bệnh. |
Um Yoo Sang kiên quyết chối bỏ chi tiết đã dùng cây gậy gỗ thọc vào chỗ kín của nhân viên bảo vệ Nguyễn Thanh Biên và khẳng định hoàn toàn tỉnh táo (không có rượu bia) khi hành sự. Ông ta đã bực tức do anh Biên dùng chân vừa đá vừa đếm 5 bình nước (20 lít/bình) khi ông yêu cầu mang vào biệt thự (nằm trong công ty). Sau đó, kiểm tra thấy cổng chưa khoá, ông đạp mạnh vào vai anh Biên một cái.
Um Yoon Sang đuổi anh Biên về nhà ngay tức khắc. Khi anh phản kháng, Um Yoon Sang liền xông tới. Nghe ồn ào, mẹ của Um Yoon Sang chạy đến và bị ngã (Um Yoon Sang khai do bị anh Biên đẩy hoặc chạm vào trong khi bà khai với cơ quan điều tra là tự ngã, do già yếu). Thấy vậy, Um Yoon Sang tung liền 5 quả đấm lên người anh Biên: một vào mặt, hai vào ngực và hai vào hông.
Lời của nạn nhân
Trong bệnh viện, anh Biên thều thào kể lại: “Sau khi mang nước vào phòng cho ông ta, khi trở ra ông hỏi tôi đã chốt cổng chưa. Tôi bảo chốt rồi, ông lay thử cổng bật ra liền lao theo dùng gậy chọc vào chỗ kín và đánh đá liên tục vào mặt và người tôi...”.
Vợ nạn nhân, chị Nguyễn Thị Huệ, làm đơn khiếu tố gửi đến Công an huyện Long Khánh. Đồng thời cũng xác nhận chồng chị có đấm trả Um Yoon Sang một cái rồi sau đó chạy đến giải thích với mẹ của ông ta. Chị Huệ nghẹn ngào: “Hiện, vết thương của chồng tôi rất trầm trọng. Hai mí mắt trên phải may nhiều mũi. Hai con mắt không thấy gì. Sống mũi bị đập gãy. Vùng ngực bị chấn thương và gãy một xương sườn bên trái cùng nhiều vết thương khác ở đầu...”.
Theo xác nhận của bác sĩ Lê Thanh Nin tại Bệnh viện Long Khánh, bệnh nhân bị đả thương với rất nhiều thương tích ở vị trí nguy hiểm. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị đánh nhiều, mạnh trong thời gian khá lâu.
Là một võ sĩ tam đẳng teakwondo có ba năm chơi quyền Anh, Um Yoon Sang hiểu rõ hậu quả của 5 cú đấm liên hoàn. Song, ông ta vẫn biện minh: “Đánh như vậy, Biên không thể chết”. Đến cuối buổi làm việc với cơ quan chức năng, Um Yoon Sang đã công nhận hành vi đánh người là “sai phạm” và hứa “sẽ thực hiện đầy đủ yêu cầu chăm sóc, chữa trị cho anh Nguyễn Thành Biên”.
Ý kiến của các cơ quan chức năng
Ông Lê Lưu Luyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai khẳng định: “Dù vẫn còn những chi tiết lệch nhau trong lời khai của hai bên và cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, nhưng bất luận thế nào hành vi đánh người gây thương tích là không thể chấp nhận. Nó không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn xúc phạm nhân phẩm, thân thể của người lao động Việt Nam”.
Bà Bùi Ngọc Thu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động huyện Long Khánh cũng không kìm được nỗi bức xúc: “Ngay trong ngày 24/4, chúng tôi được tin các nhân viên bảo vệ lại bị ông Um Yoon Sang buộc đứng trực cổng, phơi nắng cả ngày. Có người sợ quá không dám rời vị trí để ăn trưa. Chúng tôi kiến nghị cấp trên cần có đoàn thanh tra các mặt hoạt động của Công ty Ladies Born. Hơn 700 công nhân nhưng đại đa số không được ký hợp đồng lao động. Công ty không đóng bảo hiểm xã hội mà còn chiếm dụng 5% lương hàng tháng của công nhân. Riêng vụ anh Nguyễn Thanh Biên, cần được cơ quan chức năng giám định tỷ lệ thương tật. Người bị hại phải được bồi thường thỏa đáng và người gây hại, nếu cần thiết, phải bị xử lý theo luật pháp Việt Nam”.
Theo các công nhân làm việc tại công ty, điều kiện làm việc và mức lương của công ty rất khắc nghiệt. Trong công ty, công nhân bị đối xử như những “nô lệ”, ông giám đốc bắt họ phải xách giày tận xe, phục vụ cơm nước tận nhà cho cả gia đình mình. Ông ta thường đánh nhau với các chuyên gia Hàn Quốc và người Việt Nam.
Ý kiến độc giả
Ngay sau khi VnExpress đưa tin về việc này, một số độc giả đã gửi thư phản hồi. Dưới đây là một ý kiến chúng tôi trích đăng mà không nhất thiết phải trùng hợp với quan điểm của toà soạn:
"Thưa Quý báo, đọc bài Giám đốc Hàn Quốc đánh nhân viên người Việt trên VnExpress ngày hôm nay, chúng tôi bày tỏ thái độ hết sức căm giận về hành động của một số chủ Hàn Quốc đang làm ăn trên đất Việt Nam. Bọn này là thú vật chứ không phải là người. Trong chiến tranh chống Mỹ, ai đã từng đi bộ đội đều sợ lính Pac Chung Hy, bọn này rất man rợ và thú vật.
Chúng tôi đề nghị công đoàn ở đây hãy lôi thằng chủ này ra ánh sáng pháp luật, và cần có hình thức hữu hiệu bảo vệ công nhân VN.
Đã đành công nhân VN mình cũng có những sai lầm, rồi tiếng tăm ngoại ngữ hạn chế, trình độ chuyên môn, tay nghề chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của hãng. Nhưng giới chủ thừa biết áp lực về công ăn việc làm ở VN rất lớn, nên ra sức bắt nạt.
Tôi đã từng làm việc trên các giàn khoan biển của các hãng dầu Nhật Bản ngoài khơi VN. Nói thật là ngay cả làm việc với họ tôi cũng không thích, mặc dù tôi không phải là người lao động chân tay. Nói chung làm việc với người nước ngoài "đầu đen" đều ngán cả vì họ thường ích kỷ và coi thường người VN".
Bùi Quý Phan, qbui@edv2.boku.ac.at