Visa
Nếu ở TP HCM, bạn nộp hồ sơ xin visa tại Phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại 336 đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Nếu không có thời gian, bạn có thể dùng dịch vụ của các công ty lữ hành. Do lần đầu làm visa nên gia đình tôi nhờ dịch vụ, phí làm hết gần 15 triệu đồng cho 4 người. Với những ai từng đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, các nước Schengen thì chỉ cần xin visa Đài Loan online. Thủ tục đăng ký rất nhanh, chỉ mất khoảng 5 phút.
![Bé Pai rất hưng thú trong chuyến du lịch Đài Loan cùng bố mẹ và bà ngoại. Ảnh: NVCC.](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2018/12/05/top1-8529-1543986387.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=72YCjqYN3I2hmlrqA-KlUw)
Bé Pai rất hứng thú trong chuyến du lịch Đài Loan cùng bố mẹ và bà ngoại. Ảnh: NVCC.
Vì có con nhỏ và cả bà ngoại đi cùng, nên hai vợ chồng đã lên lịch ăn chơi, ngủ nghỉ từ trước đó hàng tháng trời. Ngoài ra, việc lên kế hoạch từ trước giúp chúng tôi có thể chủ động được toàn bộ chuyến đi, từ việc đi bao nhiêu ngày, đặt vé máy bay sao cho rẻ nhất, đặt được khách sạn ưng ý và quan trọng nhất là ước chừng được mang bao tiền là đủ.
Tôi dùng bản đồ để đánh dấu các điểm có cảnh đẹp ở nơi mình sắp đến rồi lọc ra nơi mình thích. Các thành phố từ bắc xuống nam ở Đài Loan là: Đài Bắc - Tân Bắc - Nghi Lan - Hoa Liên - Đài Trung - Nam Đầu - Đài Nam - Cao Hùng. Chuyến đi này hai vợ chồng chọn Đài Bắc và Cao Hùng. Lý do tôi chọn Đài Bắc vì đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của đảo Đài Loan còn Cao Hùng là nơi có chuyến bay thẳng về Sài Gòn, phù hợp với gia đình có con nhỏ.
Các đặc sản của Đài Loan là: mưa, ẩm thực, trà sữa, chợ đêm, tắm suối (nóng và lạnh tùy nơi), các công viên quốc gia, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, lễ hội thả đèn Khổng Minh, các đền chùa miếu.
Thời điểm nên đi:
Chuyến đi này nhà tôi chủ yếu ngắm cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực địa phương là chính, thay vì tham quan các bảo tàng, tượng đài. Lý do là cả nhà đi tự túc và không ai biết tiếng Trung Quốc. Trong khi đó, nếu bạn đi tour thì nên vào thăm các nơi này vì có hướng dẫn viên giới thiệu và phiên dịch.
Tháng 9 tới 11 và tháng 2 tới 4 là thời điểm đẹp nhất để đến đây du lịch vì mùa thu thời tiết Đài Loan dễ chịu, ít mưa và mát mẻ còn mùa xuân có hoa anh đào. Điều khiến tôi cảm thấy thích thú khi gặp mưa ở đây là cứ thoải mái đi giày sneaker vì đường sá sạch sẽ. Dù bạn đi giày trắng cũng không sợ bẩn và dù, áo mưa được bày bán khắp nơi. Tại khách sạn chúng tôi ở cũng có sẵn ô cho khách mang theo, chỉ cần bạn dùng xong đem trả về chỗ cũ.
Tháng 5 tới 8 là mùa hè, hay có bão. Nếu bạn muốn đi vào thời gian này thì nên tới Hoa Liên để ngắm đường ven biển và Cao Hùng ngắm sen Đầm Liên Trì. Mùa đông ngắn, từ tháng 12 tới 1. Những ai thích ăn lẩu, ngắm tuyết thì có thể đi vào thời gian này.