
Tháng 8/1914, Zelle tới Berlin, Đức trong 6 tuần để biểu diễn tại nhà hát Metropol. Theo lời tác giả viết tiểu sử của Zelle - bà Julie Wheelwright, cô vũ nữ đã nghỉ lại khách sạn 700 phòng Haus Cumberland, nay đã trở thành tòa nhà thương mại kiêm chung cư cao cấp. Ảnh: Pinterest.

Trước khi buổi diễn bị hủy bỏ vì Thế chiến I nổ ra, Zelle đã ăn tối tại khách sạn Adlon với người tình Traugott von Jagow, ông này là cảnh sát trưởng Berlin. Adlon là khách sạn thanh thế nhất tại Berlin với lễ khai trương vào năm 1907 có sự tham dự của Kaiser Wilhelm II, hoàng đế cuối cùng của Đức. Nó nằm ngay bên quảng trường Pariser Platz, gần cổng Brandenburg, nơi Adolf Hitler nhậm chức thủ tướng sau này.
Khách sạn từng bị phá hủy khi quân Đồng Minh và pháo binh Liên Xô dội bom xuống khu vực này vào năm 1945. Nhưng Adlon đã được xây dựng lại với kiến trúc nguyên bản có phần cách tân, khi chính quyền cải tạo trung tâm Berlin vào năm 1997. Ảnh: Pinterest.

Khi chiến tranh nổ ra, Zelle lui về căn nhà tại The Hague do một người tình tặng cho. Với tư cách là công dân một nước trung lập, Mata có thể tự do vượt biên, trở lại Paris.
Nghe tin này, một lãnh sự quán Đức đã liên lạc và đưa cô trở thành điệp viên H21. Cô có nhiệm vụ chuyển tiếp những mật tin của phía Pháp.
Khi trận đánh đầu tiên diễn ra trên mặt trận Italy, Zelle tới nhiều thành phố như San Sebastian hay Madrid để tận hưởng mùa hè trong những khu nghỉ dưỡng của tầng lớp quý tộc, thậm chí là cả gia đình hoàng gia Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên, nơi này hơi tốn kém với Zelle, khi cô chỉ là một vũ nữ hết thời không còn đại gia nào bên cạnh. Cô chuyển tới khách sạn Élysée Palace trên đại lộ Champs-Élysée, nơi kém sang hơn một chút. Ở chính nơi này, chuỗi ngày sống trong nhung lụa của Zelle đột ngột đi đến hồi kết khi cô bị bắt tại phòng 131 vào ngày 13/2/1917.
Có lẽ cũng bị “ám” từ sự kiện rúng động này, Élysée Palace là khách sạn duy nhất Mata thường xuyên lui tới, không còn tồn tại nữa. Khách sạn phá sản vào năm 1920, sau đó qua tay hàng loạt ngân hàng. Từ năm 2001, Élysée Palace trở thành trụ sở chính tại Pháp của một ngân hàng lớn, nhà hàng mạ vàng và treo đèn chùm sang trọng ngày nào nay là nhà ăn cho nhân viên. Ảnh: Pinterest.

Bức ảnh này được chụp khi Mata bị bắt tại Paris. Chính phủ Pháp buộc tội cô làm gián điệp nhị trùng, song nhiều ý kiến cho rằng cô chưa từng truyền đạt thông tin gì có giá trị về mặt quân sự, ngay cả khi cô có ý định làm vậy. Trước “cơn sốt gián điệp”, Pháp cần tìm một nạn nhân mà một phụ nữ đầy tai tiếng như Zelle hoàn toàn phù hợp.
Ngày 15/10/1917, Zelle, ở tuổi 41, được đưa khỏi phòng giam của nhà tù St Lazare để tới bãi hành hình gần pháo đài Château de Vincennes, vùng ngoại ô phía đông Paris. Từ chối bịt mắt, Zelle thổi một nụ hôn vào những tay súng đang chĩa về phía mình. Bông hồng Hà Lan đổ gục trong ánh bình minh đang lên. Ảnh: Pinterest.

Triển lãm lớn nhất từ trước đến nay của cô vũ nữ được mở tại Bảo tàng Friesland, Leeuwarden, Hà Lan, vào ngày 14/10 vừa qua, 100 năm sau khi người phụ nữ này qua đời. Đồ dùng cá nhân, hình ảnh, sổ lưu niệm, thư và hồ sơ quân sự đều được trưng bày tại đây.
Triển lãm kéo dài tới 2/4/2018, đóng cửa vào các ngày thứ 2. Du khách có thể mua vé tham quan vào các khung thời gian từ 11h tới 15h, giá từ 16 euro (khoảng 420.000 đồng) với người lớn, 6,5 euro (hơn 170.000 đồng) với trẻ em. Ảnh: Studio Louter.
Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời của vũ nữ Mata Hari, mới đây nhất là series phim ra mắt năm 2016. Video: MIP Markets.
Theo SCMP