Chuẩn bị:
Đi du lịch mùa nào đẹp:
Thời tiết Quy Nhơn đẹp nhất từ tháng 2 đến tháng 8. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể đi vào tháng 12 vì không phải mùa cao điểm, không khí ít xô bồ và việc ăn uống, mua tour, đặt phòng cũng đỡ vất vả hơn.
Vào tháng 12, thời tiết ở đây ổn định, chứ không sáng nóng, tối lạnh, rất phù hợp để đi du lịch. Hiện nay, nhiều người bắt đầu đi Quy Nhơn vào tháng 12 nhiều hơn.
Gia đình tôi đi vào tháng 8 vì đây là thời điểm các bé vẫn được nghỉ hè.
Di chuyển:
Có nhiều hãng bay từ Hà Nội vào Quy Nhơn như Vietnam Airlines, VietJet Air... Gia đình tôi may mắn mua được giá vé khuyến mãi, giảm 30% của một hãng hàng không 4 sao. Nhà tôi gồm 2 người lớn, 2 trẻ em mua vé qua đại lý, hết 6,4 triệu khứ hồi. Mua được vé giá rẻ mà lại bay của hãng hàng không chất lượng, gia đình tôi rất ưng ý vì hết chương trình khuyến mãi, giá vé lại tăng rất cao.
Taxi sân bay: Gia đình tôi có ôtô nhưng không muốn tự lái ra mà thuê xe. Chúng tôi đặt xe của một chị chuyên tuyến Hà Nội - Nội Bài. Khứ hồi hết 500.000 đồng tiền taxi.
Trong chuyến đi:
Nghỉ ngơi: Vì đi 5 ngày 4 đêm nên tôi chia chỗ ở làm hai nơi, hai ngày lại ở một khách sạn khác nhau.
Hai đêm đầu tôi đặt phòng ở khách sạn Ly Kỳ 2 nằm trên đường Nguyễn Lạc, tôi thuê phòng có một giường đôi, một giường đơn giá 550.000 đồng một đêm. Bạn chỉ cần gọi thẳng đến lễ tân khách sạn đặt phòng sau đó chuyển khoản trước một số tiền để đặt cọc.
Phòng ở đây sạch sẽ, lễ tân nhiệt tình. Ngay cửa khách sạn có nhiều gánh hàng ăn sáng, rất tiện cho các gia đình như bánh canh chả tôm (15.000 đồng một bát). Đi bộ thêm một đoạn là ra phố Ngô Văn Sở - nơi được coi như thiên đường đồ ăn vặt với các món như bún bò, bánh canh, chè, kem, sinh tố, bánh khọt, bánh ít... Đi qua đường là biển.
2 đêm cuối, chúng tôi đặt phòng ở khách sạn Hải Âu vì vị trí trung tâm, gần quảng trường, đi vài bước chân là đến bãi tắm. Tôi đặt phòng hướng biển giá 1,7 triệu một đêm. Mùa thấp điểm, giá phòng này chỉ tầm 800.000 - 1,2 triệu đồng một đêm.
Quy Nhơn cũng có rất nhiều homestay và khách sạn nhỏ 2 sao tầm 300.000 - 400.000 đồng một đêm để mọi người lựa chọn.
Ăn uống:
Dưới đây là một số địa chỉ ăn vặt ngon mà gia đình tôi rất ưng ý.
Bún cá Ngọc Liên: 379 Nguyễn Huệ (gần khách sạn tôi ở hai ngày đầu tiên), 40.000 đồng một bát.
Bánh canh chả tôm ngay cửa khách sạn, bán buổi sáng: 15.000 đồng một bát. Nếu muốn đổi món, bạn có thể ra phố Ngô Văn Sở, cạnh quán bánh canh chả cá có một hàng bún cá. Tôi thấy quán này dân địa phương ăn khá đông, giá 12.000 đồng một bát mà rất nhiều cá. Tuy nhiên, bạn phải đến sớm vì có hôm 7h30 đã hết.
Bánh canh Cô Thể: 30 Hoàng Hoa Thám, 15.000 đồng một bát. Theo đánh giá của gia đình tôi là rất ngon. Quán này cũng được chính người dân Quy Nhơn khen ngợi.
Bánh mỳ La Gu hẻm 169 Nguyễn Huệ, đây là tiệm bánh được nhiều người đánh giá là "ngon nhất Quy Nhơn", tuy nhiên giá hơi cao so với mặt bằng chung.
️Quán ốc Hảo: 24 Ngọc Hân Công Chúa, ốc biển đồng giá 20.000 đồng một đĩa. Ốc nướng, hàu nướng mỡ hành có giá 85.000 đồng ba đĩa. Mọi người nhớ ăn món ốc trộn (giống món nộm ngoài Bắc), nhà tôi ăn thấy rất ngon. 2 người ăn khoảng 200.000 đồng là no. Ngoài ra, đi đường bạn sẽ thấy có nhiều quán ghi giá 15.000 đồng một đĩa.
️Ốc Thuý Kiều: 5D Tăng Bạt Hổ, gần cuối đường ,đối diện chợ cá An Phú Thịnh, đồng giá 20.000 đồng một đĩa. Nơi đây có món bào ngư rất ngon. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghé qua quán Út Lợi ở 20 Võ Đình Tú, hải sản ở đây tươi, ngon và rẻ.
Hải Sản 7 Thơm ở Nguyễn Hoàng, đồ ở đây rẻ, ngon, nhiều món. Các món nướng, hấp đồng giá 30.000 đồng một đĩa, tôm hùm baby giá 600.000 đồng một kg, bạn ăn bao nhiêu con sẽ tính tiền bằng đó.
Hải sản quán Cây Dừa đường Nguyễn Huệ: giá niêm yết theo mùa, chế biến ngon.
Nem nướng, chả cuốn ngã tư Trần Bình Trọng - Phan Bội Châu, thường bán vào buổi chiều, giá là 15.000 đồng một đĩa. Bánh hỏi cháo lòng Diên Hồng: 20.000 đồng một suất.
Bánh xèo tôm nhảy Ông Hồng, Gia Vỹ, Anh Vũ (đường Diên Hồng) bán buổi chiều, 21.000 đồng một chiếc.
️Gà chỉ Sáu Cao đường Võ Nguyên Giáp: quán rộng, to, đẹp. Nhà tôi 4 người gọi một con gà, một nửa chiên mắm, một nửa hấp. Lòng mề ăn cùng xôi rán cháy một mặt. Ngoài ra, tôi cũng thêm món ăn kèm là chả ram, đậu phụ lướt ván, bia hơi, nước ngọt. Bữa ăn hết 500.000 đồng, riêng tiền gà là 300.000 đồng. Con gái tôi đến khi về đến Hà Nội vẫn thỉnh thoảng nhắc lại món xôi chiên này.
Chè ở 34 Ngô Mây: 15.000 đồng một cốc, ăn rất ngon.
Những gia đình có trẻ em thường không thể thiếu món cháo dinh dưỡng. Tại đây, bạn có thể mua cháo tại đường Nguyễn Huệ, gần đối diện chợ khu 2, Công An Phường. Cốc nhỏ giá 5.000 đồng, cốc to là 10.000 đồng với đủ loại như cháo ếch, chim, hải sản...
Với các "tín đồ" của cơm, bạn có thể ghé qua các địa điểm như Cơm niêu Hội An, Mộc Viên, cơm nhà 1989, Cơm gia đình 7 quán 102A, Cơm ngon 97 Vũ Bảo...
Đến tối, gia đình tôi tới quán cafe Surf bar, có tầm nhìn ra bãi biển, trẻ con nghịch cát còn hai vợ chồng nhâm nhi cà phê. Giá như các quán ở Hà Nội.
Mua quà:
Đặc sản ở đây là bánh ít lá gai, giá 20.000 - 30.000 đồng được 10 chiếc, bánh Hồng làm bằng bột nếp, dừa mềm như bánh mochi, giá 60.000 đồng một kg.
Ngoài ra, tôi có mua thêm một ít chả ram tôm đất, chả chiên, mực rim sa tế (180.000 đồng một kg), cá tẩm gia vị (250.000 đồng một kg), mực khô (400.000 - 700.000 đồng một kg tùy loại).