Từ: Hùng
Đã gửi: 05 Tháng Tám 2011 10:17 CH
Sau khi đọc bài của cô Hồng về trường hợp ngoại tình và bế tắc, tôi lại đọc bài của anh Huy "ngoại tình chứ không phải thảm họa", thấy thật bức xúc đối với suy nghĩ của anh. Tôi cũng là đàn ông, kém tuổi anh Huy nhưng chưa đến một thế hệ, cũng từng ngoại tình nhưng chẳng bị vợ con phát hiện. Nhưng nói thật là tôi cảm thấy quan điểm của anh Huy thì không thể chấp nhận được.
Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy rất ân hận về hành động của mình cho dù đã biết dừng lại rất sớm, không để lại hậu quả gì ghê gớm. Mặc dù trót lỡ lầm nhưng bản thân tôi không hề cổ súy cho ngoại tình theo kiểu của anh Huy. Tôi cảm nhận rằng anh đang cố gắng bao biện cho một hành động nào đó của anh đã và đang diễn ra.
Tôi mong rằng xã hội có thật ít người suy nghĩ và đồng quan điểm với anh. Xin nói với anh Huy rằng, đã bao giờ đặt địa vị của mình vào vị trí con cái khi có bố mẹ ngoại tình chưa? Giả sử như bố anh hay mẹ anh ngoại tình và cũng có suy nghĩ như anh thì anh nghĩ sao? Giả sử anh không phải con đẻ của bố anh mà đến giờ anh vẫn chưa biết thì anh nghĩ thế nào?
Tôi xin gửi lời khuyên tới những bậc làm cha làm mẹ: hãy suy nghĩ và tỉnh táo trước khi ngoại tình vì tương lai các con của quý vị. Trẻ con cần được hưởng những gì mà chúng có quyền được hưởng từ cha mẹ, chúng ta không có quyền cướp đi những điều tốt đẹp đó của chúng.
Xin chân thành cảm ơn.