Chào em,
Đắn đo mãi hôm nay anh mới viết bài đăng lên đây với hy vọng nhờ chuyên mục se duyên cho anh và em. Thật sự anh học văn kém lắm nên khoản viết thư từ thế này xin bó tay, nhưng anh nghĩ chỉ cần đủ chân thành, sẽ được đền đáp, phải không em? Mong sau khi em đọc xong, đừng cười anh nhé.
Anh không rượu, bia la cà quán xá, từng đổ vỡ hôn nhân. Nói đến đây, chắc chắn em sẽ không muốn gửi mail tới cho anh, đúng không? Nhưng hãy khoan em nhé. Nếu em không vướng bận việc gì, cho anh xin mấy phút của em để em đọc qua bài viết này được chứ?
Phải, anh đã ly hôn. Chắc mọi người đều nghĩ ly hôn là không tốt, phải không em? Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng trong hôn nhân, không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta thường nghĩ. Đó là cả một chặng đường dài phía trước với những lo toan cuộc sống. Khi hai người không còn tiếng nói chung, rạn nứt bắt đầu xảy ra. Khi tình yêu và sự chia sẻ không đủ lớn, chúng ta không thể giữ được cái gọi là hạnh phúc nữa.
Chuyện của anh qua khá lâu rồi. Bốn năm kể từ ngày đó đến nay, anh mới mở lòng để tìm kiếm và hy vọng gặp được em - cô gái chân thành, chia sẻ, bao dung và có thể cùng anh đi tới bất cứ đâu, dù lúc anh giàu hay nghèo.
Em có thể là bất cứ ai, làm bất cứ công việc gì, vẻ ngoài ra sao hay hoàn cảnh thế nào. Điều đó với anh không quan trọng. Anh sẽ cố gắng và nỗ lực đem lại cuộc sống ngày càng tốt hơn. Hãy tin ở anh, được chứ? Ngoài ra, anh có thể hỗ trợ em rất nhiều trong công việc gia đình nữa đấy, vì với anh, gia đình là quan trọng nhất. Vậy nên em cứ an tâm nhé.
Cuối cùng, hãy gửi mail cho anh sau khi em bớt chút thời gian đọc bài này và cảm nhận được sự chân thành. Còn nếu không, anh mong em hãy mỉm cười và lướt qua nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam