Chào anh,
Nếu một ngày nào đó, anh mở rộng lòng mình, hãy tìm đến em, em sẽ lấp đầy bằng những yêu thương. Tuổi của em cũng không còn trẻ để rong ruổi nữa. 26 năm thanh xuân, em cũng từng yêu, chờ đợi, cũng có lúc lạnh lòng. Giờ đây, bỗng chốc em thấy mình thiếu anh.
Em không mua cho mình những món đồ đắt tiền, cũng không chọn lối sống quá náo nhiệt, nhưng không nhàm chán nhé. Và cuộc sống của em sẽ rực rỡ hơn nếu đi cùng anh. Mọi người nói em hiền lành, dễ mến. Em chỉ vừa đủ nhìn, cùng má lúm đồng tiền và một nụ cười duyên.
Em có công việc ổn định, đủ để lo cho bản thân và một phần nhỏ dành cho gia đình. Em coi trọng gia đình hơn mọi thứ. Vậy nên, có bận tới cỡ nào cũng về ăn tối với em anh nhé. Anh không cần giỏi giang nhiều, chỉ cần có ý chí, cầu tiến. Như vậy chắc cũng đủ để lo cuộc sống gia đình nhỏ của mình rồi anh nhỉ.
Em cũng đôi lần vấp ngã nên biết thế nào là đủ, em cần ai và em cần gì. Em mong anh sẽ là một người đàn ông điềm tĩnh, quyết đoán, mạnh mẽ cả trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.
Anh không cần khéo léo hay khoe mẽ về bản thân. Em muốn anh hãy là anh, phải thật sự là chính mình khi ở bên cạnh em. Em sẽ làm quen với những tính xấu chấp nhận được của anh. Yên tâm, em dễ tính.
Thật tốt nếu anh cũng sống ở Sài Gòn, chúng ta có thể gặp nhau dễ hơn. Anh nhiều tuổi hay già xấu cũng được, em không ngại đâu nhé. Vì em tin rằng, có một người nào đó đang chờ em trong cuộc đời này. Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phương Phạm
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ