From: Dong
Sent: Thursday, July 30, 2009 4:20 PM
Chào bạn Phương Thảo!
Đọc tâm sự của bạn tôi cảm thấy xót xa thay cho chồng của bạn. Tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu cảm giác như thế nào nếu người bạn đời của mình lại đi ăn nằm với một kẻ khác. Tôi cũng thuộc tầng lớp trẻ nên quan niệm về tình dục cũng không mấy khắt khe. Điều tôi muốn nói ở đây chính là mặt tình cảm và đạo đức giữa vợ chồng đối với nhau.
Có lẽ bạn không nên làm như vây. Tôi cũng đã có vợ và có con. Thật sự tôi và vợ cũng không mấy khi cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy và tôi cũng có nhiều điểm khác nhau cả về nhận thức lẫn tính cách. Bản chất vợ tôi không xấu nhưng vốn không được giáo dục một cách chu đáo từ nhỏ nên khá ương bướng và có nhiều nhận thức sai lệch. Tôi nhận thấy điều ấy khi sống chung với nhau không lâu, đến nay chúng tôi cũng đã có một đứa con.
Tuy nhiên cũng vì vậy mà tôi luôn tìm cách dìu dắt và hướng dẫn vợ mình nên sống và làm như thế nào thông qua những công việc và trao đổi hàng ngày. Mặc dù có những lúc không kìm nén nổi mình tôi cũng đã nổi nóng và thậm chí kể cả đánh cô ấy vì cái tội “ nói không nghe” nhưng thật sự trong tâm tôi dù có làm gì tôi cũng chỉ mong vợ tôi vì thế mà có thể sống tốt hơn như tôi mong muốn.
Chưa khi nào tôi vì những chuyện bất hòa và không thấu hiểu nhau ấy mà nghĩ đến chuyện ngoại tình. Mặc dù với tôi bây giờ việc ly dị vợ và tìm một cô gái khác hơn vợ tôi về mọi mặt có lẽ cũng không khó. Thậm chí cách đây vài hôm trước khi viết những dòng này thì cô bạn thuở học trò mà tôi từng có những ngày yêu nhau say đắm và có nhiều kỷ niệm đẹp vẫn nhắn tin với lời lẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để nối lại tình xưa.
Tôi kể chuyện của mình cũng mong bạn Phương Thảo qua đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Vợ chồng sống với nhau phải có “cái tình” chứ không phải chỉ vì một chút bất hòa đã phản bội nhau. Theo tôi thì bạn đã làm chuyện đó và tôi chắc bạn cũng chẳng thương yêu gì chồng mình. Do vậy tôi khuyên bạn không nên phá thai và thú thật với chồng mọi chuyện, có lẽ như vậy tốt với anh ta hơn để anh ta không phải bị lừa suốt đời và bạn cũng có thể yên tâm mà sinh con dù anh ta có tha thứ cho bạn hay không.