From: Thai
Sent: Wednesday, July 08, 2009 12:31 PM
Chào Nga,
Đọc tâm sự của Nga tôi rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của bạn lúc này vì cách đây hơn 2 năm tôi cũng đã như vậy. Người đó của tôi thậm chí đòi tự tử và cũng phải mất hơn một năm mới có thể quên được tôi. Tuy nhiên, mặc dù rất hối hận vì đã làm người ấy đau khổ do sự thiếu chín chắn của mình, tôi vẫn thấy mình làm đúng và đã dứt khoát kịp thời.
Dựa vào một chút kinh nghiệm của bản thân, tôi nghĩ Nga cần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và dứt khoát với mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Nga hãy quên suy nghĩ tình yêu sẽ đến sau hôn nhân và rằng khó mà tìm được người yêu thương mình như anh ấy để rồi đánh đổi hạnh phúc và tuổi xuân của mình.
Cuộc sống hôn nhân của mình có hạnh phúc và bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu của 2 người dành cho nhau. Khi một trong 2 người không có tình yêu hoặc không còn tình yêu thì hôn nhân sẽ rất dễ đổ. Tôi biết có một số người đã có được tình yêu và hạnh phúc sau hôn nhân nhưng thực tế nó chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp, và không phải ai cũng có may mắn đó đúng không bạn? Vậy thì Nga có nên chấp nhận rủi ro đó không? Tôi chắc Nga cũng đã có câu trả lời.
Trong thư của Nga tôi có thể hiểu là Nga đang cảm thấy ngột ngạt và nặng nề với mối quan hệ này đúng không? Vậy thì tại sao mình không tự giải thoát cho chính mình và nhất là để cho anh ấy có được hạnh phúc và kết hôn với người khác khi Nga không thể làm như vậy được?
Hãy chân thành và thẳng thắn với anh ấy và với cả chính mình, Nga ạ. Trong tình yêu không thể có sự thương hại và trong hôn nhân thì không thể có sự lừa dối. Tôi tin chắc sau này Nga sẽ tìm được người Nga yêu thương và anh ấy cũng sẽ tìm được một nửa của riêng mình.
Thân mến.
Thai.