Tôi là nhân viên kinh doanh ôtô, từ năm 2019 đến nay. Khoảng năm 2022, tôi quen một cô bạn làm trang game và lao vào con đường cờ bạc mạng. Tôi kiếm được một khoản tiền từ đó nhưng cái giá trả lại quá đắt. Đêm 31/12/2022, tôi thua một lúc hơn 265 triệu đồng. Từ đó thua tha liên tục đến khi hết tiền. Năm 2023-2024, thỉnh thoảng tôi vẫn chơi nhưng thấy thua nhiều hơn ăn. Hậu quả là giờ còn nợ 60 triệu đồng.
Tôi đã có gia đình. Các bạn ạ, chúng ta thắng một lần lại muốn thắng nhiều hơn, thua thì muốn gỡ, cược càng lớn cho nhanh gỡ nên lúc thua mới thấy ngu thật sự. Ngày 15/8/2024, tôi viết ra những lời này, hứa với bản thân dù không có tiền, ăn cơm với muối cũng không mang một đồng tiền nào vào cờ bạc nữa.
Minh Thanh