Torres (trái) và Drogba hân hoan với chức vô địch Champions League.
Torres được đưa về Chelsea hồi tháng 1/2011 với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Tuy nhiên, chân sút người Tây Ban Nha chưa có thấy anh "xứng đáng đồng tiền bát gạo", khi chỉ ghi được 6 bàn trong 32 trận ở Ngoại hạng Anh (tính cả nửa mùa trước là 7 bàn trong 46 trận).
Dẫu vậy, Didier Drogba - người hùng của Chelsea trong 8 năm qua - tự ton cho rằng: "Chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Chúng tôi cũng không hiểu tại sau chúng tôi không thể thi đấu ăn ý với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. Torres chính là tương lai của câu lạc bộ".
"Những gì Torres đang phải trải qua là vô cùng khó khăn, nhưng chính trong giai đoạn này cậu ấy đã chứng tỏ mình là một người đàn ông trưởng thành. Mùa giải tới sẽ là lúc để cậu ấy tỏ sáng trở lại".
Hôm qua, Drogba đã tuyên bố sẽ ra đi sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea vào tháng 6 tới đây.
Kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge năm 2004, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Anh đã ghi được 157 bàn thắng trên mọi đấu trường, giúp Chelsea 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh, 4 Cup FA, 2 Cup Liên đoàn Anh và mới đây nhất là Champions League.
"Sau tám năm gắn bó với Chelsea, phải ra đi lúc này là một sự thay đổi lớn đối với tôi. Tuy nhiên, đó là điều hết sức tự nhiên. Bóng đá thay đổi không ngừng", anh nói. "Ở đâu cũng có người đến, người đi, kể ở lại... nhưng câu lạc bộ phải tiếp tục tiến lên. Và tôi chẳng bao giờ phải nghi ngờ về tham vọng của Chelsea. Đội bóng đã như thế từ trước khi tôi đến, và sẽ luôn luôn như thế".
Nói về khoảnh khắc sắp phải chia xa mái nhà Chelsea, ngôi sao 34 tuổi nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên giai đoạn này. Rời Chelsea trong bất kể hoàn cảnh nào cũng khó, giờ càng khó hơn. Tuy ra đi nhưng Chelsea sẽ luôn trong trái tim tôi. Mùa xanh nằm trong máu, trong tim của tôi".
Doãn Mạnh