Hãy quay lại trận chung kết cách đây 4 năm giữa Chelsea và MU trên sân vận động Mátxcơva. Các cầu thủ áo xanh vừa thất trận trên chấm đá phạt đền và dường như không còn nỗi đau nào có thể lớn hơn với họ.
Tuy nhiên có một người mà dường như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân anh ta. Đó chính là Didier Drogba, cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân khi hiệp phụ chỉ còn 4 phút là kết thúc bởi cú tát anh tặng vào mặt Vidic bên phía MU (xem clip).
Nếu như Drogba không bị đuổi thì tiền đạo này sẽ là người đứng thứ 5 trong danh sách đá luân lưu của Chelsea. Điều đó đồng nghĩa với việc Terry sẽ không phải thực hiện cú sút đã phá vỡ giấc mơ Champions League của The Blues sau đó.
Khi các cầu thủ Chelsea quay lại phòng thay đồ, không ai thấy Drogba và cũng không ai biết anh đã đi đâu. Chỉ khi có người đi tìm ở một căn phòng khác thì mới phát hiện được Drogba.
Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đang ngồi khóc một mình trong góc.
Một cầu thủ của Chelsea có mặt lúc đó cho biết: “Toàn đội đang rất tức giận với Drogba bởi nếu anh ấy không bị đuổi thì có lẽ chúng tôi đã kết thúc đêm đấy theo cách khác. Nhưng khi nhìn thấy Drogba ngồi khóc, mọi người lại cảm thấy cảm thương cho anh ấy.”
![]() |
Đêm nay Drogba sẽ có cơ hội trả món nợ của anh với Chelsea tại Champions League |
Tối nay, Drogba bỏ lại sau lưng kỷ niệm buồn 4 năm trước để ra sân đối mặt với Bayern. Không còn những tiếc nuối về trận đấu với MU mà chỉ có quyết tâm mang về chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử cho Chelsea.
Đây cũng có thể là trận đấu cuối cùng của Drogba trong màu áo Chelsea. Không còn cơ hội cho tiền đạo này làm lại sau đêm nay như những lần anh khiến Chelsea lao đao vì sự vắng mặt của mình tại Champions League.
Drogba đã 3 lần nhận thẻ đỏ ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Ngoài trận chung kết 2008, mùa giải 2005, trận lượt đi trên sân Nou Camp, Chelsea đang dẫn Barca với tỷ số 1-0 thì Drogba đã bị nhận thẻ đỏ và Chelsea bị thua ngược 1-2 sau đó (xem clip).
Vào năm 2010, sau khi để thua lượt đi với tỷ số 1-2 trước Inter, Drogba cũng phải vắng mặt ở lượt về do lĩnh đủ số thẻ và Chelsea bị loại sau đó.
Giới hâm mộ cũng chưa thể quên trận bán kết lượt về trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Barcelona. Sau trận đấu đó, Drogba đã đuổi theo trọng tài Ovrebo và gọi ông này là “sự sỉ nhục” của bóng đá (xem clip). Sự giận dữ của Drogba có thể hiểu được khi đội bóng của mình bị loại một cách oan ức và không thể vào chung kết để trả món nợ với MU cách đấy một năm.
“Tôi đã xin lỗi các đồng đội cũng như người hâm mộ vì những gì xảy ra trong trận chung kết 2008. Nhưng điều đó đã là quá khứ và hiện giờ chúng tôi đang hướng tới Munich. Tôi hứa lần này sẽ giúp đội bóng đưa chiếc cúp về với sân Stamford Bridge”, Drogba nói trước trận đấu.
Mùa giải năm nay thực sự là một mùa giải đáng nhớ với một trong những người hùng của Chelsea trong suốt thập kỷ qua. Drogba bắt đầu lên tiếng với bàn mở tỷ số giúp Chelsea lật ngược tình thế trước Napoli ở lượt về, sau đó tiến thẳng một mạch đến chung kết (xem clip).
Tổng cộng tiền đạo 34 tuổi người Bờ Biển Ngà đã có 33 bàn thắng ở Champions League. Đêm nay, đối thủ của Chelsea là Bayern, một đội bóng đang thừa các tài năng trẻ tới mức sẽ để cho Thomas Mueller, vua phá lưới WC 2010 ngồi ghế dự bị. Drogba đã qua thời sung sức nhất nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế hơn khi đọ sức với các cầu thủ trẻ.
Drogba chưa bao giờ biết sợ hãi trong các trận đấu lớn và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Giới hâm mộ đạng hy vọng người đàn ông từng khóc trong góc phòng thay đồ sau trận chung kết 2008 có thể thay thế những giọt nước mắt bằng niềm vui hạnh phúc sau trận chung kết 2012.
Ngọc Hải