![]() |
Didier Drogba ăn mừng sau trận đấu. |
Trước vòng đấu cuối tuần này, Chelsea "thời kỳ mới" đã trải qua một thất bại, một trận hoà, mới thắng một và chỉ ghi được một bàn thắng sau 3 trận ở Premier League. Tính từ đầu mùa thì Chelsea hiện còn là đội có hàng công kém hiệu quả nhất trong số các đội ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Boro đã thắng ở cả hai trận gần đây đón tiếp Chelsea (3-0, 2-1).
Vòng 10 |
Thứ bảy, 20/10 Thứ ba, 23/10 |
* Lịch đấu / Bảng điểm |
Những yếu tố đó, cộng với việc phải thi đấu xa nhà và tuần tới là cuộc đấu với Schalke ở Champions League, khiến Chelsea bị đánh giá là rất khó thắng Boro. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Vẫn lối chơi tương tự thời Mourinho (phòng thủ chắc chắn; trong tấn công không ào ạt, miễn sao hiệu quả), đội bóng thành London đã không thể có màn trình diễn đẹp nhưng đủ để giành quyền sở hữu bóng nhỉnh hơn, thực hiện được nhiều hơn số pha dứt điểm hướng trúng cầu môn (7-4) và quan trọng nhất là chớp được hai trong số không nhiều cơ hội ngon ăn để có chiến thắng 2-0. Cả hai bàn đều được ghi rất đẹp mắt.
Thi đấu trên sân đối phương, nhưng Chelsea sớm biến sự vượt trội về quyền kiểm soát cục diện ở đầu trận thành bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Cái chân trái của Didier Drogba lạnh lùng đưa bóng vào góc thấp bên phải cầu môn đội chủ nhà. Đây là một pha kết thúc từ mé trái khu cấm địa về phía góc xa, cho thấy sự bình tĩnh tuyệt vời của chân sút người Bờ Biển Ngà, sau đường chuyền của Frank Lampard từ cánh phải trong tình huống phối hợp bật tường một hai. Ngoài bàn thắng đó, hiệp một không được chứng kiến nhiều những pha hãm thành nguy hiểm khác. Mỗi bên chỉ có tất cả hai cú kết thúc hướng trúng cầu môn (trong đó có pha đánh đầu cận thành cực mạnh của Mido nhưng bị Cech cản được); và một lần dứt điểm chệch đích trong 45 phút đầu tiên.
Hiệp hai cũng không có sự bùng nổ nào, dù Boro khát điểm để cải thiện vị trí ở nửa cuối bảng xếp hạng. Và trong một thế trận nhàn nhạt, Chelsea đã không quá mất sức vẫn có được điều quan trọng nhất - bàn thắng và 3 điểm.
Phút 57, đội khách tận dụng được thời cơ hiếm hoi kể từ đầu hiệp hai để nhân đôi tỷ số thành 2-0, trong một tình huống cố định. Michael Essien bị phạm lỗi chếch bên hành lang trái. Lampard thực hiện quả đá phạt, nhưng chỉ đẩy nhẹ bóng cho Alex sút mạnh như sấm sét bằng chân phải từ khoảng cách hơn 30 m. Bóng xuyên qua hàng rào của Boro, rồi lao thẳng vào giữa cầu môn trước sự bất lực của thủ thành Schwarzer. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Brazil trong màu áo Chelsea. Phút 74, Chelsea lãng phí cơ hội gia tăng tỷ số trong một pha hãm thành với số đông: Lampard là cầu thủ dứt điểm cuối cùng (nhưng nhẹ), sau hàng loạt cú kết thúc bất thành của các đồng đội.
![]() |
Alex (phải) chia sẻ niềm vui ghi bàn với đồng đội. |
Phải tới cuối trận, Boro mới tìm được tình huống có thể ghi bàn danh dự. Hậu vệ Ferreira bên phía Chelsea phá hụt bóng sau đường chuyền từ cánh trái vào khu cấm địa, tạo điều kiện cho O'Neil kết thúc căng ở cự ly gần. Nhưng cú sút ở góc hẹp chỉ đưa bóng đi qua xà, ở phút 87.
Sau trận đấu, tân HLV Avram Grant của Chelsea phát biểu: "Chúng tôi đã chơi tốt và giành thắng lợi. Tôi hài lòng với thắng lợi hôm nay, và hạnh phúc khi chứng kiến các cầu thủ thi đấu hay hơn sau mỗi trận đấu. Riêng trận gặp Boro, chúng tôi đã khởi đầu tốt, sớm ghi bàn và có thể đã giành một thắng lợi đậm hơn. Alex đã có một cú sút khủng khiếp và một bàn thắng tuyệt vời. Còn bàn thắng mở tỷ số của Drogba là kết quả của sự phối hợp miễn chê. Cá nhân Drogba đã thi đấu tốt ở trận này, và đó là một dấu hiệu hết sức tích cực, cho dù cậu ấy mới mắc một sai lầm là công khai trên một tờ báo Pháp về ý định muốn chia tay Chelsea. Nhưng tôi không quan tâm tới những chuyện ngoài sân cỏ. Những gì cậu ấy nói trực tiếp với tôi và thể hiện trên sân cỏ mới là thứ quan trọng".
Đội hình thi đấu:
Middlesbrough: thủ môn Schwarzer; hậu vệ Young, Woodgate, Riggott, Taylor; tiền vệ O'Neil, Boateng (Cattermole 67), Rochemback, Downing; tiền đạo Sanli (Craddock 84), Mido.
Chelsea: thủ môn Cech; hậu vệ Belletti, Carvalho, Alex, Ferreira; tiền vệ Obi, Essien (Sidwell 81), Lampard; tiền đạo Joe Cole, Drogba (Shevchenko 85), Malouda (Wright-Phillips 75).
Dự bị không sử dụng: Cudicini, Ben-Haim.
Bàn thắng: Drogba 8, Alex 57.
Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nam