"Tôi là một người rất lãng mạn và hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ tìm được một tình yêu chân thật”, “thiên thần của Charlie” nói sau khi đã trải qua 2 lần ly dị và vài cuộc chia tay với các mối tình lớn nhỏ. Diễn viên Drew Barrymore. Ảnh: dbguide.

Dẫu vậy, với Drew, cô đơn và sống độc thân không hẳn đã là cực hình. Đàn ông quan trọng nhưng không có nghĩa là “thứ không thể thiếu” trong đời cô.
“Tôi vẫn hạnh phúc khi sống một mình, và tôi luôn cảm thấy hài lòng dẫu chỉ có bè bạn xung quanh”, cô bộc bạch.
Nhưng ở tuổi 32, thiên thần đã muốn làm mẹ: “Chúa ơi, tôi đã bắt đầu nghĩ đến những đứa trẻ. Rất nhiều bạn bè của tôi đã có con. Tôi làm mẹ đỡ đầu cho con gái Frances của Courtney Love và một cậu con trai nhỏ của người bạn thân. Tôi cảm thấy mình thích hợp với vai trò làm mẹ và muốn có một đứa con. Có thể là một cô con gái nhỏ. Nhưng không biết chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào. Đành phải chờ vậy”.
Drew từng thú nhận, cô đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có con.
Lưu Hà (theo Femalefirst)