Sau hai mùa giải trắng tay liên tiếp, việc các công thần hiện nay của sân Nou Camp phải ra đi là điều đã được dự báo từ trước. Nhưng người đầu tiên không phải Ronaldinho, Eto'o hay Deco, mà là Edmilson.
Thông báo của Villarreal cho biết, đội tân á quân Liga này mới đồng ý bản hợp đồng hai năm với chàng tiền vệ 31 tuổi. Về chi phí chuyển nhượng, họ sẽ không phải tốn một xu nhỏ nào do Edmilson đã không còn rằng buộc gì với gã khổng lồ xứ Catalan.
Villarreal là điểm đến lý tưởng cho các lão tướng đã qua thời đỉnh cao hay những cầu thủ không khẳng định được mình tại các CLB lớn. |
Năm 2002, Edmilson đã vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil. Trước khi gia nhập Barca trong mùa hè 2004, anh đã có khoảng thời gian tỏa sáng tại Sao Paulo và Lyon. Nhưng kể từ khi phục vụ dưới màu áo sọc đỏ xanh, tên tuổi của tiền vệ đa năng này mới được biết tới nhiều hơn với hai chức vô địch Tây Ban Nha cùng một danh hiệu Champions League.
Sau World Cup 2006, do bị chấn thương kéo dài cộng thêm những vấn đề về phong độ, Edmilson không còn là sự lựa chọn số một ở vị trí tiền vệ trụ cũng như trung vệ bên cạnh thủ quân Puyol. Đặc biệt, trong mùa giải vừa qua, anh chỉ được đá chính 5 lần. Chính nguyên nhân này đã khiến Barca quyết định không gia hạn hợp đồng và để anh đàm phán với Villarreal.
Theo các chuyên gia, sự ra đi của lão tướng người Brazil có lẽ chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chia tay có hệ thống của "Dream Team 2", thế hệ được đánh giá là hay nhất của gã khổng lồ xứ Catalan kể từ thời cùng HLV Johan Cruyff đăng quang Cup C1 năm 1992. Những cái tên đang rậm rịch rời Nou Camp gồm có Deco, Henry, Thuram, Zambrotta, Gudjohnsen, Eto'o, Ronaldinho.
Eto'o (bên phải) mới từ chối HLV Juande Ramos của Tottenham. Nếu rời Barca, anh chỉ muốn gia nhập Milan hoặc Inter, hai đại gia của Serie A. |
Thùy Dương