![]() |
Trần Anh Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Anh |
Theo đơn tố cáo của bà Tuyết, ở phường Cát Linh gửi tới công an quận Đống Đa (Hà Nội), ngày 15/7, có người gọi điện thoại đến gia đình bà báo tin có người thân đang nằm trong bệnh viện. Cả nhà vội vàng đến bệnh viện nhưng không thấy.
Khi về nhà, bà Tuyết phát hiện kẻ gian đã cậy tủ lấy đi 127 triệu đồng là tiền phúng viếng đám ma cách đó vài ngày. Bà Tuyết nghi ngờ Trần Anh Dũng, 37 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình, người quen thường xuyên đến nhà bà. Dũng nghiện heroin.
Ngày 18/7, Dũng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã rủ một người chở xe ôm, nhờ anh ta gọi điện cho bà Tuyết báo tin có người nhà phải vào bệnh viện. Sau đó, Dũng đột nhập vào nhà, cậy tủ lấy tiền, chia cho người chở xe ôm 20 triệu đồng, còn lại anh ta giấu tại cột điện trên phố Vạn Phúc nhưng khi quay lại đã bị mất.
Công an quận Đống Đa đang tiếp tục làm rõ.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Nam Anh