Ghi bàn: Aubameyang 4', 64' - Sabitzer 10', Poulsen 25', Augustin 49'
Thẻ đỏ: Papastathopoulos 47' - Ilsanker 56'
Borussia Dortmund có cơ hội cắt đuôi nhóm bám đuổi khi gặp Leipzig, đội xếp xếp thứ tư bảng điểm, ít giờ sau chiến thắng 5-0 của Bayern Munich trước Freiburg.
Chỉ mất bốn phút, Pierre-Emerick Aubameyang đã đưa đội giữ đỉnh bảng vượt lên khi tận dụng triệt để sai lầm để mất bóng của hậu vệ Leipzig, rồi dứt điểm lạnh lùng từ góc hẹp.
Tuy nhiên, Leipzig không phải dễ bắt nạt. Chỉ trong vòng 20 phút sau đó, đội bóng của Ralph Hasenhuattl ghi liền hai bàn, do công của Marcel Sabitzer và Yussuf Poulsen. Trong cả hai bàn thua, hàng thủ chủ nhà đều chơi như mơ ngủ, cản phá thiếu quyết liệt và đứng sai vị trí.
![dortmund-thua-lan-dau-tren-san-nha-sau-29-thang](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2017/10/15/4555706D00000578-4981206-image-7772-5640-1508028062.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HYTEUdZ8Mcjo8zpl07dlXQ)
Aubameyang buồn bã sau thất bại đầu tiên trên sân nhà sau gần hai năm rưỡi
Khi Borussia Dortmund còn chưa hết bàng hoàng, họ nhận thêm bàn thua thứ ba đầu hiệp hai. Trung vệ Sokratis Papastathopoulos truy cản trái phép trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ và đội chủ nhà bị phạt đền. Trên chấm 11m, Jean-Kevin Augustin gia tăng cách biệt cho Leipzig.
Hy vọng mở ra với Dortmund, khi Stefan Ilsanker nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 56. Tám phút sau khi cân bằng quân số, Aubameyang hoàn thành cú đúp trên chấm phạt đền.
Dù vậy, gần nửa giờ còn lại đội bóng áo vàng đen không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách thêm lần nào, và chấp nhận thua 2-3. Đây là trận thua đầu tiên của Dortmund sau 29 tháng. Họ cũng bị Bayern Munich rút ngắn cách biệt xuống hai điểm.
Thắng Nguyễn