Bàn thắng: Philipp 2' 69' , Sokratis 45'+2, Aubameyang 59' 60'
Trái với trận đấu tốn sức và nhiều tranh cãi ở Champions League với Tottenham, nơi đại diện Đức để thua 1-3, Dortmund đã trải qua 90 phút nhẹ nhàng khi tiếp Cologne.
Ngay phút thứ hai, Maximilian Philipp đã mở tỷ số cho đội chủ nhà khi băng vào cắt mặt hậu vệ đối phương rồi đánh đầu cận thành sau quả tạt của Andriy Yarmolenko.
Đến thời gian bù giờ của hiệp một, Dortmund mới có bàn thứ hai. Ban đầu, trọng tài cho rằng Sokratis đã phạm lỗi khi không chiến với thủ môn Timo Horn trước khi đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến từ trợ lý video, ông đã công nhận bàn thắng cho trung vệ người Hy Lạp.
Quyết định của trọng tài đã khiến các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện Cologne phản ứng dữ dội trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp hai, tranh cãi tiếp tục nổ ra liên quan đến trợ lý video.
Trọng tài chính cho Dortmund hưởng phạt góc, nhưng sau khi được tư vấn, ông cho đội chủ nhà hưởng phạt đền vì video cho thấy bóng đã chạm tay một cầu thủ Cologne trong vòng cấm. Các cầu thủ khách một lần nữa phản ứng trước khi Aubameyang thực hiện thành công cú đá để nới rộng cách biệt.
Trọng trận đấu với Tottenham tại Champions League hồi giữa tuần, Dortmund đã bị từ chối hai bàn thắng hợp lệ và chịu thiệt từ một số quyết định của trọng tài. Giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu chưa áp dụng công nghệ trợ lý video nên không có những tình huống tư vấn chính xác cho các trọng tài.
Cologne có vẻ mất tinh thần sau hai bàn thua "từ trên trời rơi xuống". Chỉ một phút sau bàn thua thứ ba, họ lại để Aubameyang sút tung lưới sau một pha căng ngang của Lukasz Piszczek.
Philipp cũng hoàn tất cú đúp cho riêng anh bằng một pha lốp bóng ghi bàn điệu nghệ trong những phút còn lại của trận đấu.
Dortmund có 10 điểm sau chiến thắng này, bằng Hannover 96 nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +4). Bayern Munich có chín điểm sau trận thắng Mainz 05 4-0.
Duy Đoàn