Người gửi: Trần Thụy Đào
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đồng ý với ca sĩ N.A.
Tôi cũng là phụ nữ như Nguyệt Ánh, cũng trải qua nhiều mối tình rồi mới lập gia đình. Tôi thấy, nhiều đàn ông Việt Nam ích kỷ và tham lam. Họ vừa có vợ, vừa có nhân tình cùng lúc, không dứt khoát muốn bỏ ai cả. Đàn ông ngoại quốc thì khác. Họ chỉ bỏ vợ khi cả hai bên cùng thỏa thuận kết thúc cuộc sống chung, và khi ấy họ mới cưới vợ khác. Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng không nhiều.
Đàn ông ngoại quốc yêu thì nói yêu và tỏ thái độ nồng nhiệt, âu yếm chứ không tiết kiệm lời như đàn ông Việt. Chính điều này hấp dẫn phái nữ chúng tôi rất nhiều. Đàn ông Việt nhiều người chỉ biết giả bộ âu yếm khi muốn giải quyết chuyện "chăn gối", còn thực tế trong sinh hoạt hằng ngày, họ nói chuyện với vợ rất nhạt nhẽo và vô tình. Họ cũng không để tâm quan tâm săn sóc vợ, và đặc biệt hiếm khi mua quà tặng vợ.