![]() |
Ý tưởng rằng những con vật nuôi trong nhà có tình cảm không phải là quá kỳ lạ như người ta vẫn tưởng. "Một vài năm trước đây nếu anh hỏi các nhà khoa học bình luận về tình cảm của động vật, họ có thể cười vào mặt anh", Robert Defranco, giám đốc Trung tâm hành vi động vật ở Queens, New York, Mỹ, nói. Nhưng nay, mọi việc dường như đã khác.
Defranco cho biết động vật dứt khoát có những tình cảm nguyên thuỷ như sợ hãi hoặc tức giận. Và nay, lại có thêm những bằng chứng cho thấy chúng có loại tình cảm thứ cấp như yêu, ghen hay tham lam. Bằng chứng của suy luận này nằm trong phần não có tên gọi hạch hạnh (amygdala). Người ta tin rằng nỗi sợ và có thể các loại tình cảm khác có liên quan đến các neuron trong hạch đó.
"Trên não chó, khu vực này lớn hơn trên não người. Vì thế, chúng tôi có thể nói rằng chó trải nghiệm nhiều tình cảm hơn", Defranco nói.
Mike Malloy, chuyên gia huấn luyện chó tại Liên đoàn động vật bờ biển bắc ở Long Island, New York, cũng đồng ý rằng chó có những tình cảm giống người. "Tôi cho rằng chúng cũng nhớ theo cách mà chúng ta nhớ người yêu, hoặc bị thương tổn, phiền lòng đúng như cách mà chúng ta vẫn cảm nhận", ông nói.
Nhà chụp ảnh động vật Rachel Hale, khi cố gắng ghi lại những tình cảm của chúng qua các bức chân dung, và gần đây là với chú chó Henry, nhận thấy: "Mỗi một bức ảnh của Henry đều thể hiện các sắc thái tình cảm khác nhau". Song, phải chăng tất cả những tình cảm đó đều là do con người áp đặt cho chúng mà thôi?
B.H. (theo ABC)