![]() |
Ngô Bá Hùng (phải, Đồng Tháp) tranh bóng với cầu thủ của Lâm Đồng. |
Sau chiến thắng ở ngày đầu ra quân, Đồng Tháp tung ra sân đội hình mạnh nhất hòng tìm kiếm thêm một chiến thắng nữa để bảo đảm một vé tiếp tục cuộc chơi, bất chấp các kết quả khác. Và ngay từ đầu, đội bóng đồng bằng sông Cửu Long đã gây sức ép trên toàn mặt sân, tạo được một số pha hãm thành nguy hiểm. Bị lấn át, nhưng đội bóng cao nguyên vẫn chơi rất cố gắng, hàng phòng ngự thi đấu tập trung dưới sự chỉ huy của đội trưởng Võ Bá Khôi. Sau khi chiếm ưu thế hoàn toàn ở nửa đầu hiệp một, Đồng Tháp bắt đầu chơi có phần chậm lại. Trái lại, Lâm Đồng dần bắt nhịp được với trận đấu, và tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm. Trước tình thế này, HLV Trần Công Minh liên tục phải ra sát đường biên ngang chỉ đạo các họ trò thi đấu tích cực hơn.
Và ngay trước giờ nghỉ giải lao, nỗ lực của Đồng Tháp được đền đáp bằng bàn phá vỡ thế cân bằng. Hậu vệ Bá Khôi của Lâm Đồng dùng tay cản bóng trong vòng cấm địa sau đường chuyền tưởng chừng không có gì nguy hiểm của tiền vệ Đoàn Việt Cường. Đồng Tháp được hưởng quả phạt đền, và Ngô Bá Hùng - Cầu thủ hay nhất trận - bình tĩnh sút thành công. Bàn thắng này đã giúp Đồng Tháp giải tỏa áp lực tâm lý, chơi hay hơn ở hiệp hai. Các đợt tấn công của họ diễn ra liên tục và trải đều từ mọi hướng, khiến Lâm Đồng lâm vào thế chống đỡ vất vã. Phút 56, hậu vệ Lâm Đồng lại phạm sai sót, khi đón hụt quả tạt bóng của Bá Hùng trong khu vực 16m50, tạo điều kiện cho Vân Ngân ập vào nhân đôi cách biệt cho Đồng Tháp. Sau hai bàn thua, Lâm Đồng xuống tinh thần. Họ để mặc các cầu thủ Đồng Tháp tung hoành và tạo ra hàng loạt cơ hội gia tăng tỷ số. Trong những phút cuối trận, Đồng Tháp ghi thêm liền 2 bàn thắng ở các phút 81 và 87, do công của Việt Cường và Quốc Khánh.
Toàn thắng hai trận đầu, Đồng Tháp giành quyền vào bán kết. Cũng ở bảng B, chiều nay, đương kim vô địch SLNA đại thắng LG-ACB 4-0 và cùng Đồng Tháp góp mặt ở vòng áp chót của giải năm nay.
G. Lao
|