![]() |
Công Minh khóc trên băng ghế chỉ đạo. |
Đồng Tháp và SLNA đã giành vé vào bán kết trước một lượt nên đều "tính toán" để đạt thành tích cao nhất. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Đồng Tháp đã chủ động nhường sân cho đối phương. Suốt hiệp 1, các cầu thủ chỉ đá trên phần sân của Đồng Tháp, chuyền cho nhau, sau đó lại chuyền cho đối phương. Khi có điều kiện tấn công, các cầu thủ Đồng Tháp chỉ đem bóng lên nửa phần sân của SLNA sau đó lại chuyền về... SLNA cũng chẳng thiết tha gì tranh bóng và ghi bàn.
Khán giả trên sân Long Xuyên liên tục la ó phản đối khiến BTC giải trong giờ nghỉ giữa hiệp phải mời BHL cả hai đội lên nhắc nhở. Vì vậy, vào hiệp 2, thế trận đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. SLNA tung liền một lúc 3 cầu thủ xuất sắc là Như Thuật, Thanh Hoàn và Công Mạnh vào sân. Đồng Tháp cũng chơi nhiệt tình hơn một chút. Song các cầu thủ Đồng Tháp dường như phải chịu một áp lực rất lớn và họ hoàn toàn bị đối phương lấn lướt. Trước hàng phòng ngự bất động của Đồng Tháp, Thanh Hoàn ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 51 và 53. Phút 80, Công Mạnh ấn định chiến thắng 3-0 cho SLNA.
Như vậy, Đồng Tháp đã "toại nguyện" khi không gặp chủ nhà An Giang ở trận bán kết 2. Tuy nhiên, cách họ "tự thua" trong trận đấu chiều nay đã phải khiến cho HLV trưởng của họ, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Công Minh, phải vừa khóc nức nở vừa chỉ đạo hầu như trong suốt hiệp đấu thứ 2.
Theo tin mới nhất từ BTC, nhiều khả năng Đồng Tháp sẽ bị loại khỏi giải. Sáng nay, BTC sẽ họp để ra quyết định treo giò tiền đạo Văn Ngân (Đồng Tháp), truất quyền chỉ đạo của trưởng đoàn Đồng Tháp, và có thể sẽ gửi công văn kiến nghị cho LĐBĐVN có hình thức kỷ luật tiếp theo.
Lịch đấu vòng bán kết:
15h, 30/7: Đà Nẵng - Đồng Tháp
15h, 31/7: SLNA - An Giang
G. Lao
|