![]() |
HLV Calisto không khỏi lo âu về lực lượng mỏng của ĐT.LA. Ảnh: Minh Hải. |
Bận tranh tài ở Champions League châu Á và AFC Cup nên Đồng Tâm Long An cùng Hoà Phát được nghỉ thêm một ngày để thi đấu vào chiều chủ nhật này. Dù là 2 đội bóng mạnh nhất Việt Nam trên 2 mặt trận khác nhau V-League và Cup Quốc gia ở mùa trước nhưng họ đều có chung những khó khăn. Họ phải căng sức ra đá ở cả 3 mặt trận quan trọng năm nay gồm V-League, Cup Quốc gia và đấu trường châu Á, trong khi yếu tố con người vẫn thế, thậm chí còn có sự "suy giảm" về chất lượng so với mùa bóng trước. Điều đáng lo ngại là cả hai đội đều không còn sức tấn công, khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương mạnh mẽ như mùa trước nữa. Hệ quả của việc đó là cả hai đội đều rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 ở những phút cuối cùng của trận đấu vòng một, lần lượt trước Huế và HN.ACB.
Vòng 2 V-League 2007 |
Chủ nhật Thứ bảy, 10/3 Huda Huế - Đà Nẵng: 0-0 HAGL - Nam Định: 0-1 (Harrison Muranda 87') SLNA - TMN.CSG: 2-1 (Quang Trường 45', Valdiney 89' - Ngọc Hùng 87') Bình Dương - HN. ACB 1-0 (Philani 57') |
Là đương kim vô địch V-League và đang giữ cả Siêu Cup Việt Nam nhưng ĐT.LA không còn là chính mình nữa. Thậm chí, HLV Calisto còn định ra đi bởi Ban lãnh đạo CLB không có chính sách tái đầu tư thoả đáng, ít nhất là về mặt con người. Về lực lượng, các lão tướng đều đã già thêm một chút, chậm đi một chút và cũng yếu đi một chút, trong khi, tuyến tiền đạo, họ lại mất Carlos Rodriguez (sang Ninh Bình). Những sự bổ sung gồm toàn các gương mặt cũ là Quang Trãi, De Lima, Tostao... Bộ ba tiền vệ người Việt là Tài Em - Minh Phương - Tuấn Phong cũng không còn là chính họ nếu so sánh với các mùa giải trước. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng bức xúc: "Sau hai năm thành công, ĐT.LA cần phải thay đổi. Sự điều chỉnh lối chơi mang ý nghĩa quyết định bởi tất cả các đối thủ đều biết quá rõ chúng tôi và luôn đặt mục tiêu hạ đội bóng này. Nếu không thay đổi, nếu không cải thiện lối chơi, nếu không tạo được đột biến, chúng tôi sẽ sớm bị loại ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch".
![]() |
Nội binh giờ là nỗi lo của nhà đương kim vô địch. Ảnh: Minh Hải. |
Khó khăn là thế nhưng thày trò HLV Calisto vẫn phải tiếp một Khánh Hoà khát khao thể hiện mình và cũng rất khát điểm. Khó khăn lớn cho đội chủ nhà bởi họ vừa bị vắt kiệt sức trên một sân bóng đầy tuyết mà cái lạnh xuống dưới âm 1 độ C, trên đất Hàn Quốc, tại Champions League châu Á (thua 1-4). Dù không có cầu thủ nào bị chấn thương nhưng cả tinh thần và thể lực của các nhà đương kim vô địch V-League đều bị ảnh hưởng và do đó, họ không thể dành 100% sức lực cho trận đấu với đội bóng nổi tiếng khó chịu là Khánh Hoà.
Hoà Phát, hàng tiền đạo tịt ngòi và niềm hy vọng thắng Bình Định
Là nguồn cảm hứng của Hoà Phát và ghi nhiều bằng thắng giúp đội bóng này đoạt Cup Quốc gia mùa trước nhưng 4 trận đấu đầu tiên trong mùa bóng mới, ở mọi mặt trận, cặp tiền đạo Da Silva - Williams Santos chưa một lần ghi bàn. Họ vẫn tịt ngòi, dù có rất nhiều cơ hội và điều đó khiến HLV Vương Tiến Dũng không khỏi lo lắng: "Tôi đang không biết giải quyết thế nào khi các chân sút chủ lực không tìm kiếm được bàn thắng. Kể từ đầu mùa, 2 bàn thắng của chúng tôi ghi được đều do công của các tiền vệ dự bị (Vũ Hồng Việt và Cao Sỹ Cường). Khả năng công phá đối phương hay tận dụng cơ hội của chúng tôi không tốt như mùa bóng trước. Hiện tại, Da Silva đang có vấn đề về phong độ, còn Williams Santos thì thiếu chính xác ở những pha kết thúc quyết định cuối cùng. Tuy vậy, họ cũng gặp nhiều khó khăn khi cứ bị hậu vệ đối phương theo sát như hình với bóng".
HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận hàng công của Hoà Phát hiện nay đang rất mỏng, với chỉ cặp tiền đạo Da Silva – Williams. Thiếu thốn chân sút, thậm chí, ông Dũng còn phải đào tạo tiền vệ Xuân Thành lên chơi như những tay săn bàn thực thụ. Tuy nhiên, một vài sự thử nghiệm gần đây chưa cho hiệu quả mong muốn và Hoà Phát vẫn đối mặt với khó khăn về hàng tiền đạo, cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều gì sẽ xảy ra với Hoà Phát nếu cặp tiền đạo Da Silva và Williams tịt ngòi lâu hơn hoặc một trong số họ hay cả hai đều bị chấn thương?
![]() |
Khi Hồng Việt không còn là "gà son" thì ai sẽ ghi bàn cho Hoà Phát thời điểm này? Ảnh: Minh Hải. |
Tướng Dũng rất mong vào một chiến thắng trước đối thủ cũng đang rất khát điểm là Bình Định - một chiến thắng sẽ tạo bước nhảy vọt về tinh thần cho toàn đội. "Bình Định là đội bóng thi đấu kỷ luật và chặt chẽ từ các tuyến, từ các cầu thủ một. Họ không có ngôi sao nổi bật nào những rất nguy hiểm bởi cả đội bóng là một tập thể vững chãi. Cũng như các năm trước, Bình Định chỉ là đội bóng bậc trung nhưng thắng được họ cũng không phải là nhiệm vụ dễ hoàn thành, mà lỡ mình có sai lầm, họ sẽ hạ mình ngay. Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, Hoà Phát vẫn nhỉnh hơn và cơ hội giành chiến thắng là có. Một kết quả tối ưu là Hoà Phát giành chiến thắng, các tiền đạo ghi bàn và không có ai bị chấn thương".
Xếp hạng V-League sau vòng 2
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | BÌNH DƯƠNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | SLNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | NAM ĐỊNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ĐÀ NẴNG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | HAGL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ĐỒNG TÂM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | HÒA PHÁT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | THANH HÓA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | KHÁNH HÒA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ĐỒNG THÁP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | HUDA HUẾ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | TMN.CSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | HN.ACB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | BÌNH ĐỊNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minh Hải