Ngày 6/7, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Bùi Văn Biên (31 tuổi, huyện Thạch Thất) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, Biên bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình tổng hợp của tội danh trên và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tử tù này là một mắt xích trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do nữ quái Đặng Minh Châu (45 tuổi) cầm đầu.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2004, Châu bị truy nã về tội mua bán ma túy và cô ta trốn sang Trung Quốc. Tại đây, nữ quái này tiếp tục móc nối với một số kẻ trong nước (trong đó có ông trùm Nguyễn Văn Tuân vừa bị cảnh sát tiêu diệt) để tạo lập đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội, đưa sang Trung Quốc để tiêu thụ.
Sau nhiều năm theo dõi, tháng 7/2015, lực lượng cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Quốc Hùng (chủ một nhà hàng ở Hà Nội) cùng đồng bọn, trong đó có Nguyễn Văn Tình (đàn em thân tín của ông trùm Nguyễn Văn Tuân) giấu 490 bánh heroin trong bình gas công nghiệp.
11 người bị bắt giữ, trong đó có bà trùm Châu (Tuân thời điểm này vẫn trốn tránh ngoài vòng pháp luật). Nguyễn Văn Biên - cùng một số "mắt xích" đường dây này nhanh chân bỏ trốn.
Cơ quan công tố xác định, đường dây do Châu cầm đầu mua bán tổng cộng gần 1.200 bánh heroin. Tòa sơ thẩm TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hùng, Tình cùng 6 bị cáo án tử hình, ba người (trong đó có Châu) tù chung thân.
Trong khi vụ án chờ xét xử phúc thẩm, Tình cùng với bạn tù Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt") vượt ngục trong đêm. Hai tử tù này bị bắt sau một tuần bỏ trốn. Cùng thời gian này, Biên bị bắt giữ theo lệnh truy nã và bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội. Biên bị cáo buộc mua bán tổng cộng 670 bánh heroin trong đường dây do Châu cầm đầu.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Biên cho rằng hành vi của bị cáo chỉ là Vận chuyển trái phép chất ma túy và khai báo thành khẩn ăn năn. Song tòa phúc thẩm xác định không có tình tiết mới, đã giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.