Ảo thuật gia Hoàng Lang - đồng nghiệp nhạc sĩ - cho biết ông tổ chức đêm nhạc vào tối 18/6 ở TP HCM, chủ đề Cho vừa lòng em. Các ca sĩ sẽ hát những nhạc phẩm nổi tiếng của Mặc Thế Nhân như Em về với người, Chiều mưa anh đưa em về, Lời ru của mẹ...
Hôm 11/6, nhạc sĩ Bảo Thu thực hiện đêm nhạc giúp đồng nghiệp tại phòng trà của ông. Danh ca Elvis Phương đến dự, hát bốn bài do khán giả yêu cầu. Bảo Thu cho biết sắp tới tổ chức đêm nhạc thứ hai, tạo nguồn quỹ giúp nhạc sĩ Mặc Thế Nhân vượt bạo bệnh.
Mặc Thế Nhân nhập viện từ ngày 24/5. Trước khi bị đột quỵ, ông có biểu hiện nói đớt, gia đình khuyên đi khám nhưng ông từ chối. Sau đó, ông bị đau mắt rồi khó thở. Gia đình đưa ông đi cấp cứu tại một bệnh viện và được chẩn đoán đứt mạch máu não.
Ông sinh năm 1939, tên thật là Phan Công Thiệt. Ba tuổi, ông đã tham gia văn nghệ học đường. 17 tuổi, ông bắt đầu học nhạc ở trường Ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn. Sau khi ra trường, ông gia nhập ban nhạc Hoa Niên, trình diễn trên đài truyền thanh. Ông còn là một ký giả tân nhạc kịch trường với bút hiệu Mộng Thu và Giáng Ái Sĩ. Nhạc phẩm đầu tay của ông là Trăng quê hương - xuất bản vào năm 1958, sau đó là Vui tàn ánh lửa năm 1959. Nhiều sáng tác của ông phổ biến như Cho vừa lòng em, Mùa xuân cưới em, Em về với người...
Bài Cho vừa lòng em ra mắt năm 1973, ban đầu có tên Cho em vừa lòng. Sau đó, ông nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân sửa lời, ký tên Phan Trần (Phan Công Thiệt và Trần Nhật Ngân). Nhạc phẩm là nỗi lòng của ông khi người yêu ở Nha Trang báo tin đi lấy chồng, với ca từ: "Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài/ Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình...". Ca khúc được nhiều ca sĩ thu âm như Sĩ Phú, Evis Phương, Chế Linh, Hương Lan, sau này là Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Duy Mạnh.
Mai Nhật